Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 4 Phần 2
Bố cục bài giảng
Kiêu ngạo đưa vua Nê-bu-cát-nết-sa đến chỗ bị hạ xuống, nhưng khi vua nhận biết Đức Chúa Trời, ngôi vua được phục hồi.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 4:19-37 Giê-rê-mi 9:23-24I Cô-rinh-tô 2:2I Cô-rinh-tô 4:7II Cô-rinh-tô 10:17Châm-ngôn 6:16-19Phi-líp 2:8
-
Mở đầu
- Nhắc lại lời làm chứng của vua và giấc chiêm bao về cây lớn bị đốn.
-
I. Đa-ni-ên giải nghĩa giấc mơ (4:19-26)
- Đa-ni-ên bối rối vì giấc mơ này là điều xấu, nhưng nói thật với vua một cách khôn khéo.
- Cây tượng trưng cho vua: lớn mạnh nhưng sẽ bị chặt, vua sống như thú đồng bảy kỳ cho đến khi nhận biết Đấng Rất Cao cai trị.
-
II. Kiêu ngạo và hậu quả
- Vua mắc chứng loạn trí, tự tôn quá đáng và mất nhận thức về chính mình.
- Kiêu ngạo là điều Chúa ghét; sự cứu rỗi dập bỏ mọi sự khoe mình ngoài Chúa.
- Chúa Giê-xu là gương tự hạ mình, vâng phục đến chết trên thập tự.
-
III. Lời khuyên ăn năn và sự đoán phạt (4:27-33)
- Đa-ni-ên khuyên vua bỏ tội, làm điều công bình, thương người nghèo.
- Một năm ân điển qua đi, vua vẫn khoe Ba-by-lôn là công trình của mình.
- Tiếng từ trời phán, vua bị đuổi khỏi loài người, ăn cỏ như bò.
- Không nên mơ ước xây dựng đế quốc riêng; mục sư được gọi để giảng lời Chúa.
-
IV. Vua được phục hồi (4:34-37)
- Vua ngước mắt lên trời, trí khôn trở lại, ngợi khen Đấng sống đời đời.
- Vua nhận biết Chúa làm theo ý Ngài, không ai cản tay Ngài, và ai kiêu ngạo Ngài hạ xuống.
- Vua được khôi phục ngôi, nước không hề bị tổn hại.
-
Kết luận
- Người quyền thế được Chúa sửa trị, ăn năn nhận biết Ngài, và người ấy nên thuận phục Chúa trong đời sống.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45