Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 4 Phần 1
Bố cục bài giảng
Đấng Rất Cao cai trị trong các nước loài người; vua Nê-bu-cát-nết-sa kiêu ngạo nhận giấc mơ cây lớn bị chặt như lời cảnh cáo.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 4:1-18 Đa-ni-ên 3:29Rô-ma 5:1Thi-thiên 1:3Ê-xê-chi-ên 31:3-14Ma-thi-ơ 13:31-32Thi-thiên 139:7-12Thi-thiên 2:1-6Rô-ma 13:1
-
Mở đầu
- Mở đầu bằng câu chuyện vui về người thợ mộc cưa chân giường để chữa ám ảnh có người dưới giường.
- Vua Nê-bu-cát-nết-sa cũng mang những khó khăn về tâm lý và tính tình.
-
I. Lời làm chứng của vua (4:1-3)
- Vua công bố khắp nước về dấu lạ của Đức Chúa Trời Rất Cao, cho thấy đức tin vua đã lớn lên.
- Bình an thật là bình an trong lòng, nhờ được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.
- Khi không bình an với Chúa thì khó có bình an với người xung quanh.
-
II. Giấc chiêm bao về cây lớn (4:4-16)
- Vua dùng chữ tôi, ta rất nhiều lần, tự cho mình là trung tâm.
- Các thuật sĩ lại bất lực; Đa-ni-ên được gọi vào.
- Vua thấy cây cao chạm trời, rồi một đấng thánh canh truyền chặt cây, chừa gốc buộc xiềng sắt và đồng, và lòng người đổi thành lòng thú bảy kỳ.
-
III. Ý nghĩa của hình ảnh
- Trong Kinh Thánh cây có thể tượng trưng cho một người hay một quốc gia; ở đây là vua và đế quốc.
- Các đấng canh giữ thấy và biết mọi sự; không ai trốn khỏi mắt Chúa, nên hãy dọn dẹp tội kín giấu trước mặt Ngài.
-
IV. Ba bài học từ câu 17
- Đấng Rất Cao cai trị trong các nước loài người; Ngài không thoái vị.
- Ngài ban quyền cho ai tùy ý; mọi người cầm quyền đều do Chúa cho phép.
- Ngài lập kẻ rất hèn hạ lên; mọi người cầm quyền phải hạ mình.
- Nguyện dân tộc và chính quyền nhận biết Đức Chúa Trời cai trị.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45