Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 2 Phần 3
Bố cục bài giảng
Khi các thuật sĩ bất lực, Đa-ni-ên cầu nguyện, nhờ Đức Chúa Trời mà biết và thuật lại giấc chiêm bao pho tượng của vua.
-
I. Các thuật sĩ bất lực, vua ra lệnh giết (2:10-13)
- Người Canh-đê thừa nhận không ai trên đất tỏ được điều vua hỏi, chỉ có các thần không ở với loài xác thịt.
- Vua nổi giận, truyền giết hết người khôn ngoan ở Ba-by-lôn, kể cả Đa-ni-ên và các bạn.
-
II. Đa-ni-ên cầu nguyện (2:14-23)
- Đa-ni-ên khôn khéo hỏi quan thị vệ, rồi xin vua cho một thời hạn.
- Ông cùng ba bạn cầu xin Đức Chúa Trời trên trời thương xót; Chúa nhậm lời bằng sự hiện thấy ban đêm.
- Lời cầu nguyện nương cậy sự thương xót của Chúa, không dựa vào công đức; Đa-ni-ên dâng lời ngợi khen.
-
III. Đa-ni-ên đứng trước vua (2:24-30)
- Đa-ni-ên xin tha mạng các thuật sĩ và được dẫn vào gặp vua.
- Ông tuyên bố có Đức Chúa Trời trên trời tỏ những điều kín nhiệm, không phải do khôn ngoan riêng của mình.
- Sự khôn ngoan của thế gian khác với sự khôn ngoan của Chúa.
- Giấc mơ nói về cuối thời kỳ dân ngoại.
-
IV. Giấc chiêm bao về pho tượng (2:31-35)
- Pho tượng lớn, rực rỡ, đáng sợ: đầu vàng, ngực và tay bạc, bụng và vế đồng, ống chân sắt, chân sắt pha đất sét.
- Một hòn đá không do tay người đập vào chân tượng, làm tan nát tất cả, rồi trở thành núi lớn đầy khắp đất.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời tỏ bày dự định tương lai cho những ai có lòng tìm kiếm và hạ mình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45