Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 22-23
Bố cục bài giảng
Phao-lô đứng trước tòa công luận và được Chúa khích lệ; Đức Chúa Trời gìn giữ ông qua mưu giết của người Do Thái để đưa ông đến La Mã.
-
Mở đầu
- Từ đây Phao-lô là tù nhân, lần lượt biện hộ trước các nhà cai trị.
- Dù bị bắt, ông không đi ngoài ý Chúa; Chúa vẫn hành động trong đời sống ông và trong đời sống chúng ta.
-
I. Phao-lô trước tòa công luận
- Ông nói mình ăn ở trọn lương tâm tốt trước mặt Đức Chúa Trời; thầy cả thượng phẩm truyền vả miệng ông.
- Ông phản đối sự bất công, nhưng khi biết đó là thầy cả thượng phẩm thì nhận lỗi vì luật dạy kính người cầm quyền.
-
II. Sự sống lại và lời Chúa khích lệ
- Ông xưng mình là người Pha-ri-si và nêu vấn đề sự sống lại, khiến phái Pha-ri-si và Sa-đu-sê tranh cãi.
- Quản cơ giải cứu Phao-lô khỏi đám đông.
- Đêm đó Chúa hiện ra: hãy vững lòng, ngươi sẽ làm chứng tại Rô-ma như đã làm tại Giê-ru-sa-lem.
-
III. Mưu giết ông bị bại lộ
- Hơn bốn mươi người thề không ăn uống cho đến khi giết được Phao-lô.
- Người cháu của ông biết mưu ấy và báo cho quản cơ.
- Tin cậy Chúa không có nghĩa bỏ các phương tiện Ngài ban, như thầy thuốc hay sự bảo vệ.
-
IV. Giải đến Sê-sa-rê
- Quản cơ sai hai trăm quân, bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo hộ tống Phao-lô trong đêm đến tổng đốc Phê-lích.
- Thư của quản cơ nói ông không phạm tội đáng chết; Phê-lích giữ ông trong dinh Hê-rốt.
-
Kết luận
- Mưu định của người có thể nhiều, nhưng không ai thay đổi được kế hoạch của Đức Chúa Trời.
- Phao-lô luôn thuận phục ý Chúa trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45