Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 20
Bố cục bài giảng
Trên đường về Giê-ru-sa-lem, Phao-lô giảng dạy trung tín, cảnh giác các trưởng lão giữ gìn Hội Thánh và để lại gương hầu việc Chúa hết lòng.
-
Mở đầu
- Phao-lô là người Chúa dùng để rao Tin Lành cho dân ngoại qua ba cuộc hành trình truyền giáo.
- Chương 20 thuật hành trình thứ ba, khi ông đến thành Trô-ách.
-
I. Nhóm họp ngày thứ nhất trong tuần
- Hội Thánh đầu tiên nhóm lại bẻ bánh vào ngày đầu tuần, ngày Chúa sống lại.
- Phao-lô giảng đến nửa đêm vì đây là lần thăm cuối; tín hữu thức để nghe Lời Chúa và ngợi khen Ngài.
-
II. Thanh niên Ơ-tích
- Ơ-tích ngủ gục, té từ lầu ba xuống và chết; Phao-lô cứu sống và tiếp tục giảng đến sáng.
- Minh họa: vị mục sư vui miệng nói mình giảng hay hơn Phao-lô vì khiến nhiều người ngủ hơn.
- Tín hữu nên ham mến nghe Lời Chúa và kiên nhẫn với bài giảng dài.
-
III. Hành trình đến Mi-lê
- Phao-lô đi bộ đến A-sốt, có lẽ để có dịp làm chứng dọc đường.
- Ông vội đi để kịp ngày lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem, nhưng vẫn mời các trưởng lão Ê-phê-sô đến Mi-lê.
-
IV. Lời từ biệt các trưởng lão
- Phao-lô hầu việc Chúa với nước mắt, không giấu điều chi có ích, dạy công khai và từng nhà.
- Ông bị Thánh Linh ràng buộc đi Giê-ru-sa-lem, biết hoạn nạn đang chờ, không kể mạng sống mình làm quý.
- Các trưởng lão phải chăn bầy Chúa, canh chừng muông sói và kẻ nói điều hung ác trong vòng mình.
- Ông tự làm việc nuôi mình, nhắc lời Chúa: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.
-
Kết luận
- Cuộc chia tay đẫm nước mắt chấm dứt hành trình thứ ba.
- Phao-lô từng chống đối Tin Lành nhưng sau khi được cứu đã dâng trọn đời rao giảng, để lại gương trung tín.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45