Tìm Hiểu Kinh Thánh: Châm Ngôn – Chương 19
Bố cục bài giảng
Châm Ngôn 19 đối chiếu người nghèo mà thanh liêm với kẻ giàu mà dại dột, kêu gọi sống ngay thẳng, dạy con đúng cách và kính sợ Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Châm-ngôn 19:1-29 Gia-cơ 2:1-3Khải-huyền 21:8I Các Vua 21I Các Vua 22:38Gia-cơ 1:19Ê-phê-sô 6:1-4Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
-
Mở đầu
- Châm Ngôn cho thấy nhiều hình ảnh khác nhau của người khôn ngoan và kẻ ngu dại.
- Chương 19 đối chiếu người nghèo khôn ngoan với người giàu dại dột.
-
I. Thanh liêm, tri thức và tình bạn (19:1-7)
- Thà người nghèo ăn ở thanh liêm hơn kẻ miệng gian tà.
- Người thật có học thức không thể thiếu sự hiểu biết Kinh Thánh.
- Giàu có thì nhiều bạn; chớ khinh chê người nghèo trong Hội Thánh.
- Chứng gian chẳng thoát phạt; minh họa: A-háp và Giê-sa-bên chiếm vườn nho của Na-bốt.
-
II. Chậm giận, vợ hiền và siêng năng (19:11-17)
- Người khôn ngoan chậm giận, mau nghe chậm nói.
- Vợ hiền do Chúa ban; xin Chúa dẫn dắt khi tìm bạn đời.
- Biếng nhác dẫn đến đói khát; hãy học con kiến.
- Ai thương xót người nghèo là cho Chúa vay, ban cho thì có phước hơn.
-
III. Dạy con và ý chỉ của Chúa (19:18-23)
- Cha mẹ nên dạy con từ nhỏ, kỷ luật nhưng không thô bạo hay đánh trong cơn giận.
- Nghe lời khuyên dạy thì được khôn ngoan.
- Con người toan tính nhiều, nhưng ý chỉ Chúa sẽ thành.
- Kính sợ Chúa là biết Ngài, đi theo Ngài và được thỏa nguyện.
-
IV. Biếng nhác thuộc linh và hậu quả (19:24-29)
- Kẻ biếng nhác không chịu đưa thức ăn lên miệng, cũng như người có Kinh Thánh mà không đọc.
- Con bất hiếu làm cha mẹ hổ thẹn và phải gánh hậu quả.
- Sự đoán phạt chắc chắn đến cho kẻ nhạo báng.
-
Kết luận
- Người khôn ngoan đi trong đường tốt lành, kẻ dại gặt kết quả của sự dại; hãy chọn con đường khôn ngoan.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45