Tìm Hiểu Kinh Thánh: Các Quan Xét – Chương 7-8
Bố cục bài giảng
Chúa chọn ba trăm người và dùng bình, đuốc, kèn để Ghi-đê-ôn thắng Ma-đi-an, nhắc rằng chiến thắng thuộc về Chúa chứ không do sức riêng.
Kinh Thánh: 📖 Các Quan Xét 7:1-8:35 Phục-truyền Luật-lệ Ký 20:8Ô-sê 14:5Thi-thiên 133:1-3II Cô-rinh-tô 4:7Rô-ma 12:1Phi-líp 2:14-15Hê-bơ-rơ 11:32-34
-
Mở đầu
- Sau khi Chúa kêu gọi Ghi-đê-ôn ở đoạn 6, đoạn 7-8 kể trận đánh với dân Ma-đi-an.
-
I. Chọn ba trăm người (7:1-8)
- Ghi-đê-ôn có ba mươi hai ngàn quân, Chúa bảo là quá đông kẻo dân khoe sức riêng.
- Người sợ hãi được về, còn lại mười ngàn; thử tại mé nước, giữ lại ba trăm người.
- Chúa tôn trọng ý chí tự do; ba trăm người chăm chú tiến lên, không nghĩ đến mình.
-
II. Chiến thắng bằng bình, đuốc và kèn (7:9-22)
- Ban đêm, Ghi-đê-ôn nghe lính Ma-đi-an kể giấc mơ ổ bánh lúa mạch, được vững lòng.
- Ba đội thổi kèn, đập bình, giơ đuốc, hô lớn gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghi-đê-ôn.
- Quân Ma-đi-an hoảng loạn, chém lẫn nhau và bỏ chạy.
-
III. Bài học thuộc linh
- Cần sương móc của Chúa làm mới đời sống khô hạn.
- Cần sự thánh sạch; bình trống tượng trưng thân thể tín hữu, đập bể để ánh sáng Chúa chiếu ra.
- Hãy dâng thân thể làm của lễ sống và chiếu sáng như đuốc trong thế gian.
-
IV. Ghi-đê-ôn từ chối ngôi vua (đoạn 8)
- Dân muốn tôn Ghi-đê-ôn làm vua, ông trả lời Đức Giê-hô-va sẽ cai trị họ.
- Chúa muốn tự cai trị dân Ngài; Hê-bơ-rơ 11 xếp ông vào số người đức tin.
-
Kết luận
- Chúa dùng người yếu đuối, nhút nhát như Ghi-đê-ôn; hãy đáp lời kêu gọi và nương cậy Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45