Tiếng Gọi Của Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Chúa Phục Sinh gọi tên từng người để chứng tỏ Ngài đang sống, mở ra mối liên hệ mới với Ngài và chờ chúng ta đáp lời bằng sự vâng phục.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:1-18 I Cô-rinh-tô 15:14-19
-
Mở đầu
- Đọc phân đoạn Chúa Giê-xu hiện ra cùng Ma-ri Ma-đơ-len; ngày Chúa sống lại là ngày vui nhất của con dân Chúa.
- Chúng ta thờ Đấng đang sống, không thờ một vị đã chết.
- Minh họa: cha mẹ đặt tên con, giọng gọi tên cho biết người gọi vui hay buồn.
-
Giới thiệu Ma-ri Ma-đơ-len
- Một phụ nữ bị xem là tầm thường, từng được giải thoát khỏi bảy quỷ, theo Chúa phục vụ.
- Bà có mặt dưới thập tự giá, đến viếng mộ sớm nhất và được Chúa hiện ra trước hết.
- Tên bà được nhắc 14 lần trong bốn sách Tin Lành.
-
I. Tiếng gọi minh chứng Chúa thật sự sống lại
- Nhiều người cố chứng minh Chúa không sống lại nhưng đều thất bại; có người nghiên cứu để bác bỏ rồi lại tin.
- Các giả thuyết như Chúa chỉ ngất đi hay môn đồ lấy trộm xác đều không đứng vững.
- Các sứ đồ sẵn sàng chịu chết vì sứ điệp Chúa sống lại; Phao-lô khẳng định đức tin sẽ vô ích nếu Chúa không sống lại.
-
II. Tiếng gọi mở ra mối liên hệ mới
- Dù ở địa vị hay quá khứ nào, Chúa vẫn gọi đích danh từng người.
- Chúa nói về Cha ta và Cha các con: mối liên hệ cha con, khác với sự kính sợ của người Do Thái xưa.
- Không chỉ đi nhà thờ hay theo tôn giáo, nhưng phải có mối liên hệ thật với Chúa Giê-xu, Đấng đang sống.
-
III. Tiếng gọi chờ đợi sự đáp lời
- Ma-ri có thể làm ngơ, nghi ngờ hoặc bám giữ kỷ niệm cũ, nhưng bà đáp lời và đi báo tin.
- Đáp lời Chúa là tin cậy, vâng lời và giới thiệu Chúa cho người thân, hàng xóm.
- Có nhiều cách chia sẻ: tặng sách, tờ giảng, mời đến nhà thờ.
-
Lời mời đáp lại
- Mời người đã tin lâu năm lẫn người chưa tin bước vào mối liên hệ mới với Chúa.
- Cùng cầu nguyện tiếp nhận Chúa; nhiều người đứng lên đáp lời và được cầu nguyện.
Bài liên quan
- 52:13
- 57:54
- 48:55
- 47:25
- 39:52