Tiếng Gọi Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu, Chàng Rể, chủ động tìm gọi người Ngài yêu thương; hãy thức dậy khỏi mùa đông tâm linh và để Chúa bắt những tội nhỏ phá vườn nho.
-
Mở đầu
- Minh họa: chim cu gáy báo hiệu mùa xuân gợi nhớ lời mời của Chàng Rể trong Nhã-ca.
- Cả Hội Thánh cùng đọc Nhã-ca 2:8-17.
-
I. Đạo Chúa khác với các tôn giáo khác
- Minh họa: bàn thờ Cao Đài thờ năm vị giáo chủ.
- Không giáo chủ nào xưng mình là Đức Chúa Trời, và họ gọi người theo là môn đệ.
- Chỉ Chúa Giê-xu xem tín đồ là người yêu và dâng cả tình yêu như chồng với vợ.
-
II. Chúa chủ động tìm đến với chúng ta
- Ngài tìm chúng ta trước khi chúng ta tìm Ngài.
- Ngài đến như con nai tơ nhảy qua núi, vượt qua gò, nôn nả gặp người yêu. Minh họa: nỗi nôn nóng về gặp vợ con.
- Nhiều khi tín đồ rơi vào mùa đông tâm linh; Chúa buồn và đánh thức bằng nhiều cách.
-
III. Hãy trỗi dậy và đến
- Mùa đông đã qua, mùa xuân đã đến: nên đến với Chúa lúc thuận lợi.
- Chúa gọi chúng ta là người đẹp, là bồ câu của Ngài; dù già yếu vẫn đẹp trước mặt Ngài.
- Ngài muốn thấy mặt và nghe tiếng chúng ta.
-
IV. Bắt những con cáo nhỏ phá vườn nho
- Những con cáo nhỏ là tội lỗi nhỏ nhặt, dễ thương, dễ bị dung dưỡng.
- Tội nhỏ làm mất vui mừng và quyền năng, khiến đời sống không kết quả.
- Dẫn chuyện Sam-sôn bắt cáo nhờ Đức Thánh Linh.
-
Kết luận
- Hai lời kêu gọi: đáp lại tiếng Chúa, bắt đầu lại với lòng tươi mới.
- Cầu xin Đức Thánh Linh chỉ ra và giúp bỏ những tội nhỏ phá hại đời sống.
Bài liên quan
- 9:58
- 25:24
- 46:13
- 37:06
- 27:41
- 1:07:28
- 45:35
- 28:45