Thuyền Đời
Bố cục bài giảng
Khi Chúa bước vào thuyền đời của ta, người thất bại cũng được chúc phước nếu biết vâng lời, đầu phục và thờ phượng Ngài.
-
Mở đầu: Đọc Lu-ca 5:1-11
- Chúa Giê-xu dạy dỗ từ thuyền của Si-môn, rồi truyền thả lưới và mẻ cá lạ lùng xảy ra.
- Si-môn sấp mình xuống thưa mình là người có tội, rồi bỏ hết mà theo Chúa.
-
Chia sẻ công việc truyền giáo tại Mã Lai
- Diễn giả được Chúa kêu gọi mở mang Hội Thánh, người thương gia đồng hành giúp đỡ để lo việc truyền giáo.
- Hàng trăm công nhân Việt tại Mã Lai tin Chúa, được huấn luyện và làm chứng nhân; Hội Thánh người Hoa cho mượn nơi thờ phượng.
- Những cuộc đời tội lỗi, trẻ tuổi đau khổ được Chúa biến đổi, đầy khao khát học Lời Chúa.
- Kêu gọi Hội Thánh cầu nguyện, ủng hộ và dâng hiến thời gian cho công việc này.
-
I. Thuyền đời không có Chúa
- Đời là bể khổ; con người sinh ra bằng tiếng khóc và không biết bến bờ.
- Si-môn là tay đánh cá chuyên nghiệp nhưng thức trắng đêm mà không bắt được gì.
- Những người tội lỗi, mù lòa và tuyệt vọng chỉ đổi khác khi Chúa viếng thăm.
-
II. Thuyền đời có Chúa viếng thăm
- Chúa bước vào thuyền; Si-môn vâng lời thả lưới một lần nữa và thành công vượt mức.
- Dù đã từng trải, ta cần buông bỏ kinh nghiệm riêng để tin cậy và làm theo lời Chúa.
- Mục đích Chúa là chúc phước cho cuộc đời ta.
-
III. Đầu phục, ăn năn và thờ phượng
- Si-môn nhận biết mình là người có tội, quỳ xuống thờ phượng Chúa.
- Ai kinh nghiệm phép lạ Chúa thì biết thờ phượng và hầu việc Ngài.
- Minh họa: người được cứu khỏi bệnh nặng và những gia đình thấy phước Chúa mà tìm đến Hội Thánh.
-
Kết luận
- Mỗi người là một thuyền đời; có Chúa thì bão tố cũng đến bến bình an.
- Thành thật thưa với Chúa mình đã thất bại, rồi tin cậy làm theo lời Ngài.
- Chúa sẽ dùng ta trở thành tay đánh lưới người, cứu đồng bào đến với Ngài.
Bài liên quan
- 27:06
- 37:58
- 43:07
- 53:14
- 36:39
- 36:15
- 1:04:10
- 44:33