Thuộc Về Ai
Bố cục bài giảng
Người thật sự thuộc về Chúa nhận ra tội là sự trái luật pháp Ngài, được Chúa cất tội và phá công việc ma quỷ, nên không sống trong tội mà sống công chính và yêu thương.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 3:4-10 Lu-ca 18:18-23Ma-thi-ơ 5:21-22I Giăng 1:8-10Giăng 8:44Ê-phê-sô 2:8-9Công-vụ 5:3
-
Mở đầu
- Đọc I Giăng 3:4-10; nhắc dâng hiến là hành động thờ phượng, cần hiểu vì sao mình làm.
- Minh họa: em bé khác hẳn cha mẹ về ngoại hình; thường con cái có mối liên hệ với cha mẹ, vậy ta có liên hệ với Chúa không?
- Sứ đồ Giăng chống lại giáo thuyết cho rằng kinh nghiệm thuộc linh không liên quan nếp sống; ai nói được cứu mà sống buông thả là tự lừa dối mình.
-
I. Tội lỗi là gì
- Các định nghĩa thường gặp: vi phạm luật pháp nước, làm hại người khác, bị xã hội lên án. Định nghĩa nào cũng chừa cho ta nhiều lối thoát.
- Giăng định nghĩa: tội là sự trái luật pháp của Đức Chúa Trời. Minh họa: người quan giàu giữ luật nhưng thiếu tình yêu thương; Chúa dạy ghét anh em cũng như giết người.
- Phải sống theo luật Chúa vì Ngài sẽ xét đoán đời đời. Tội còn là thái độ phản nghịch trong lòng. Minh họa: đứa trẻ vâng lời tắt game mà trong lòng càu nhàu.
-
II. Công việc của Chúa Giê-xu
- Chúa hiện ra để cất tội đi: tha tội, cất bản chất chống nghịch khỏi lòng, và lần đến thứ hai cất tội hoàn toàn.
- Chúa cũng hiện ra để phá hủy công việc ma quỷ: lừa dối, ngăn người nhận phúc âm, xui sống theo dục vọng và kiêu ngạo. Phá hủy nghĩa là làm cho hết quyền lực.
- Ta được cứu khỏi án phạt, khỏi quyền lực tội mỗi ngày, và sau cùng khỏi sự hiện diện của tội. Minh họa: căn phòng tối mà không biết bật công tắc điện.
-
III. Dấu hiệu người thuộc về Chúa: không sống trong tội
- Ai ở trong Chúa thì không phạm tội: động từ chỉ thói quen lặp đi lặp lại, không phải vấp ngã thỉnh thoảng.
- Con cái Chúa sa ngã sẽ bị Thánh Linh cáo trách và ăn năn; sống tội thoải mái, không cắn rứt thì phải xét lại mình. Minh họa: thủ môn lỡ bàn thua và thủ môn ăn hối lộ.
- Bằng chứng được cứu là lối sống hiện tại, không phải số năm ở nhà thờ, dâng hiến hay lễ nghi. Hạt giống của Chúa đã gieo vào lòng, và ân điển không hề rẻ vì phải trả bằng huyết Chúa.
-
IV. Dấu hiệu thứ hai: sống công chính và yêu thương
- Người thuộc về Chúa không chỉ tránh điều sai mà còn làm điều đúng và yêu anh em.
- Xã hội duy vật thúc đẩy ta theo vật chất, dễ quên yêu thương, tha thứ và quan tâm nhau.
- Hoàn toàn không yêu ai thì không thuộc về Đức Chúa Trời; thỉnh thoảng giận hay thờ ơ chưa phải là dấu hiệu đó.
-
Kết luận: Tự xét mình
- Tự hỏi: ta có sự sống thiên thượng không, có nuôi dưỡng bằng Kinh Thánh và cầu nguyện không, có tội nào chưa xưng ra không?
- Khi cám dỗ đến, ta đùa với nó hay chạy trốn? Hãy dẹp hình thức tôn giáo và nhìn vào lối sống hiện tại.
- Kêu gọi đối diện thực trạng đức tin trước mặt Chúa.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 55:35
- 42:08
- 1:06:20
- 57:47
- 57:40
- 24:37