Thước Đo Tấm Lòng
Bố cục bài giảng
Tiền bạc đều của Chúa giao phó; cách chúng ta dâng hiến, dù đau lòng, đo được tình yêu thật của ta đối với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 8:1-5 Rô-ma 8:31-32Giăng 10:10Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5-6A-ghê 2:8Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:17-18Mác 10:21
-
Mở đầu: Chúa không tiếc điều gì với chúng ta
- Chúa không tiếc chính Con Ngài thì cũng ban mọi sự cho ta; Ngài muốn ban đời sống phong phú.
- Như người cha, Chúa chỉ ban điều thật cần và tốt nhất, không phải mọi điều ta muốn.
-
I. Tiền bạc là một thước đo tấm lòng
- Ta thường xin Chúa nhiều nhưng khó nói được mình yêu Chúa đến đâu.
- Tiền bạc chi phối đời sống rất nhiều, nên là cách quan trọng để đo lòng yêu Chúa.
- Người trai trẻ giàu quay đi vì của cải chi phối lòng mình.
-
II. Mọi sự đều thuộc về Chúa
- Sinh ra không mang gì, chết cũng không đem gì theo.
- Bạc vàng là của Chúa; Ngài ban sức lực để có sản nghiệp, nên ta chỉ là người quản lý.
- Có ngày ta phải trả lời Chúa về cách dùng tiền bạc.
-
III. Dâng đến mức cảm thấy đau
- Minh họa: cho con trẻ thử cho lại kẹo; nhiều khi ta dâng Chúa như cho tiền thưởng, chỉ khi còn dư.
- Dâng đến mức cảm thấy đau mới là hy sinh thật, như quà tặng quý người mình yêu.
- Hội Thánh Ma-xê-đoan dù nghèo ngặt vẫn dâng quá sức, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa.
-
Kết luận
- Ai cũng thiếu tiền, nên đừng đợi dư mới dâng.
- Minh họa: một doanh nhân sống giản dị, dâng phần lớn tài sản cho công việc Chúa và được Chúa ban phước thêm.
- Dâng tài sản và cả đời sống vào tay Chúa để Ngài sử dụng.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25