Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa là Đấng trước hết và sau cùng, đã chết và sống lại; hãy trung tín với Ngài giữa thế gian đẹp đẽ nhưng qua đi và giữa thử thách.
-
Mở đầu: Bối cảnh thành Si-miệc-nơ
- Thành phố đẹp, giàu có, tuyệt đối trung thành với đế quốc La Mã; từng bị hủy phá rồi tái sinh.
- Hội thánh tại đây chịu bắt bớ nặng nề; Chúa gửi lá thư yên ủi và khích lệ.
-
I. Đấng trước hết và đấng sau cùng
- Mỗi lá thư Chúa nói về mình bằng một danh xưng khác, phù hợp tình trạng từng hội thánh.
- Vẻ đẹp thế gian rồi sẽ qua đi; chỉ Chúa còn lại đời đời. Minh họa: vòng tuần hoàn của một nền văn minh.
- Đừng để sự đủ đầy che khuất Chúa; đừng đặt tâm trí vào thế gian, nhưng vẫn lao động thực tế.
- Hãy trung thành với Đấng không đổi, và sốt sắng trong đời sống thuộc linh như trong các lãnh vực khác.
-
II. Đấng đã chết và đã sống lại
- Chúa đã trải qua thử thách lớn nhất nên cảm thông hoàn cảnh bị bắt bớ của chúng ta.
- Vì Chúa đã sống lại, Ngài ban năng lực để chúng ta chiến thắng.
- Chúa bày tỏ mình khác nhau cho mỗi hội thánh, mỗi người; hãy bước đi theo mức đức tin Chúa ban.
- Hãy trung tín trong việc nhỏ trước mắt; khi đến lúc, Chúa sẽ đem mình lên chỗ khác.
-
III. Lời nhận định của Chúa: Ta biết
- Chúa không phê phán nhưng nói: Ta biết sự khốn khó và những lời dèm pha của hội thánh.
- Hội thánh thời đầu bị hiểu lầm và vu cáo; sống theo lẽ thật thì khó tránh bị chống đối.
- Sự thỏa hiệp ban đầu dễ chịu nhưng càng lâu càng mỏi mệt, vì bản chất con cái Chúa thuộc về sự sáng.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Hãy xét lại: Chúa có thật là Đấng chúng ta trung thành, hay vẻ đẹp thế gian đang che khuất Ngài?
- Dù gặp thử thách, Chúa biết hết và ban sự đắc thắng; xin giữ đức tin nơi Ngài.
Bài liên quan
- 1:04:19
- 41:48
- 50:36
- 44:31
- 34:12
- 53:02
- 50:37
- 45:50