Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ
Bố cục bài giảng
Chúa biết sự khốn khó của Hội Thánh Si-miệc-nơ và kêu gọi đừng sợ, giữ trung tín với Ngài cho đến chết; Ngài hứa ban mão triều thiên của sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 2:8-11 Ma-thi-ơ 6:24Công-vụ các Sứ-đồ 9:4-5I Cô-rinh-tô 10:13Ê-sai 55:8-9Thi-thiên 45:9-15Thi-thiên 91Khải-huyền 20:11-15
-
Mở đầu
- Đọc Khải-huyền 2:8-11.
- Nhắc lại tuần trước: Đấng viết thư là Đấng trước hết và sau cùng, đã chết mà sống lại, biết hết mọi sự; Chúa biết lời dèm pha và sự bắt bớ.
-
I. Chúa biết sự khốn khó và nghèo khổ
- Tín hữu giàu có thuộc linh nhưng nghèo về vật chất vì không thỏa hiệp với xã hội, bị tẩy chay.
- Nơi làm việc là chỗ thử đức tin thực tế nhất, nơi người xung quanh thấy ta sống thế nào.
- Môi trường kinh doanh khốc liệt; người tin Chúa cần đạo đức kinh doanh Cơ Đốc, không thể song song theo Chúa và theo tiền bạc.
- Đạo Chúa không cổ súy đói nghèo; ta chọn giàu có thuộc linh, còn giàu vật chất là chương trình của Chúa. Minh họa: Đa-ni-ên.
- Điều gì ưu tiên ta sẽ dành thì giờ cho điều đó. Minh họa: thị trưởng một thành phố lớn và một đại sứ vẫn dành thì giờ thờ phượng Chúa.
-
II. Lời kêu gọi: Đừng sợ
- Chúa không hứa tránh thử thách, nhưng nói đừng sợ vì Ngài biết kẻ làm hại, biết hoàn cảnh và biết sức chịu đựng của ta.
- Kẻ nhân danh tôn giáo bắt bớ Hội Thánh thật ra thuộc về ma quỷ. Minh họa: Chúa hỏi Sau-lơ sao bắt bớ Ta, vì Ngài đồng cảm với dân Ngài.
- Thử thách có giới hạn (mười ngày); I Cô-rinh-tô 10:13 hứa không có cám dỗ nào quá sức.
- Đừng ngồi suy đoán hậu quả rồi thỏa hiệp; đó là lời thì thầm của ma quỷ: mày chịu không nổi đâu.
-
III. Hãy trung tín cho đến chết
- Trung tín với Chúa và lời Ngài, không thỏa hiệp, vì Ngài là Đấng trước hết, sau cùng, đã chết và sống lại.
- Theo Chúa là quá trình liên tục cho đến ngày gặp Chúa; không có chuyện về hưu.
- Minh họa: giáo phụ Pô-li-cạt bị xử tử, từ chối chối bỏ vua của mình sau tám mươi sáu năm hầu việc Chúa.
- Có người Chúa giải cứu, có người không; đường lối Ngài cao hơn đường lối ta, cứ tin sự tể trị khôn ngoan của Ngài.
-
IV. Lời hứa của Chúa
- Mão triều thiên của sự sống: vinh quang chiến thắng thế gian và chiến thắng bản ngã ngay trong đời này.
- Niềm vui là mối tương giao mỗi ngày với Chúa; Thi-thiên 45 mô tả vinh hiển của người thuộc về Vua.
- Không bị hại bởi sự chết thứ hai: người thuộc về Chúa chỉ chết một lần về thân xác, không bị đoán phạt đời đời.
-
Kết luận
- Mọi điều xảy ra, kể cả đau khổ, đều trong quyền tể trị khôn ngoan và yêu thương của Chúa.
- Chết không phải là hết; chết vì Chúa thì kinh nghiệm sự sống thật.
- Sức mạnh Hội Thánh không nằm ở số tín hữu hay ngân quỹ mà ở đời sống trung tín với Chúa.
- Tự hỏi: tôi có sống trung thành, chịu khổ vì Chúa và theo đuổi điều gì?
Bài liên quan
- 1:04:19
- 41:48
- 50:36
- 44:31
- 34:12
- 53:02
- 50:37
- 45:50