Thư Gởi Cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi – Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa tự bày tỏ với Hội Thánh Phi-la-đen-phi là Đấng thánh, chân thật và nắm chìa khóa Đa-vít; vì vậy chúng ta cần sống thánh khiết, chân thật và để Ngài làm Chủ tuyệt đối.
-
Mở đầu
- Thư thứ sáu trong bảy thư, gửi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi, một trong hai hội thánh chỉ có lời khen.
- Bối cảnh: thành ở cửa ngõ đi về phương đông, nằm trên vành đai núi lửa nên hay động đất, nổi tiếng về nho và rượu nho, suối nước nóng.
- Tên thành có nghĩa là lòng yêu thương anh em; Hội Thánh nhỏ, ít năng lực nhưng được Chúa khen.
-
I. Đấng thánh
- Thánh nghĩa là trong sạch và cũng là được biệt riêng ra; Hội Thánh là nhóm người được biệt riêng cho Chúa.
- Phải nên thánh trong mọi cách ăn ở, không thể thánh khiết ở lĩnh vực này mà ô uế ở lĩnh vực khác.
- Nên thánh là suy nghĩ và quyết định theo cách Chúa suy nghĩ, không theo cách con người hay xã hội nghĩ.
- Minh họa: những suy nghĩ lệch lạc thuở trước về việc làm ăn, tiền bạc, tình cảm; sự tha thứ chỉ có khi đối chiếu với lời Chúa.
-
II. Đấng chân thật
- Chân thật nghĩa là có thật; Chúa không phải sản phẩm do con người tưởng tượng ra.
- Đừng tự tạo một hình ảnh Chúa dễ dãi, dễ thỏa hiệp; chỉ lời Ngài bày tỏ mới cho ta biết Ngài thật là ai.
- Con cái Chúa phải chân thật trong lời nói và việc làm; lời nói dối, dù là nói dối trắng, không đến từ Chúa.
-
III. Đấng có chìa khóa của Đa-vít
- Chìa khóa chỉ về thẩm quyền tuyệt đối: Chúa mở thì không ai đóng, Chúa đóng thì không ai mở.
- Chúa nắm quyền cứu rỗi và cũng nắm quyền phán xét.
- Hãy tự hỏi Chúa có thật sự nắm quyền trên đời sống mình chưa, hay việc làm, tiền bạc, gia đình, cái tôi đang làm chủ.
- Cần thuận phục khi Chúa mở cửa và dừng lại khi Chúa đóng cửa.
-
Kết luận
- Hội Thánh nhỏ, ít năng lực nhưng được Chúa mở cánh cửa cơ hội; sẽ suy gẫm tiếp các câu 8-11 trong tuần sau.
- Cầu nguyện: xin Chúa soi xét sự bất khiết và thiếu chân thật, và giúp mỗi người sống thánh khiết, ngay thẳng.
Bài liên quan
- 1:04:19
- 41:48
- 50:36
- 44:31
- 53:02
- 50:37
- 45:50
- 47:01