Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Khải Huyền Khải-huyền #Hội Thánh

Bố cục bài giảng

Chúa kêu gọi Hội Thánh Lao-đi-xê nhận biết thực trạng thật của mình, mau ăn năn, nghe tiếng Ngài gõ cửa và mở lòng để Ngài bước vào, ăn bữa tối cùng mình.

  1. Mở đầu

    • Lời Chúa trong các thư gửi cho Hội Thánh là ơn kỳ diệu; chúng ta cần đọc trọn vẹn, đừng gạt bỏ những điều khó nghe.
    • Nhắc lại ba điều đã học: Đấng viết thư, người nhận thư, và bối cảnh giàu có nhưng không được lời khen nào của Lao-đi-xê.
  2. I. Nhận biết thực trạng của mình

    • Hội Thánh tự hào về của cải và bề ngoài, nhưng trước mặt Chúa là trần truồng; cần mua áo trắng là sự công nghĩa Chúa ban.
    • Minh họa: người Việt sĩ diện, che giấu chỗ yếu của mình, rồi tự lừa dối chính mình.
    • Phải thừa nhận mình mù thuộc linh mới được chữa lành; như người mù xin Chúa cho sáng mắt.
    • Cần vàng thử lửa, tức đức tin thật, không lệ thuộc người khác hay hoàn cảnh.
  3. II. Mau chóng ăn năn

    • Nhiều người chậm ăn năn vì cân nhắc hậu quả tội lỗi nhiều hay ít, bị phát hiện hay không.
    • Chúng ta ăn năn vì biết Chúa yêu mình và đau buồn vì tình trạng của mình, không chỉ vì sợ hậu quả.
  4. III. Lắng nghe tiếng Chúa gõ cửa

    • Mưu kế của ma quỷ là làm hư hoại quan điểm của ta về Đức Chúa Trời, khiến ta không còn tin tình yêu và sự tha thứ của Ngài.
    • Chúa gõ cửa chứ không phá cửa; Ngài tôn trọng quyết định của mỗi người.
    • Minh họa: đeo kính mát khi vào đoạn đường sương mù. Hãy nhìn mọi biến cố đời sống qua kính của lời Chúa để nhận ra Ngài đang nói gì.
  5. IV. Mở cửa lòng cho Chúa bước vào

    • Không có lý do nào để từ chối mở cửa; vấn đề không còn là sĩ diện mà là sự sống còn thuộc linh.
    • Chúa hứa vào ngồi ăn bữa tối, dành thì giờ chuyện trò riêng tư với từng người, như bữa tối quan trọng của người Do Thái.
    • Điều quan trọng nhất của Hội Thánh là mỗi người thật sự biết Chúa, hơn mọi công trình bên ngoài.
  6. Kết luận

    • Chúa biết hết mọi sự nhưng vẫn yêu thương, tha thứ và sẵn lòng bước vào đời sống ta.
    • Các thư gửi cho Hội Thánh là lời Chúa phán với mọi thời đại; lời mời được nhắc lại qua câu: Ai có tai hãy nghe.

Bài liên quan