Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 1
Bố cục bài giảng
Hội Thánh Lao-đi-xê giàu có, tự mãn và hâm hẩm; Chúa chân thật không chấp nhận sự nửa vời nhưng vẫn yêu thương, đứng ngoài cửa gõ và kêu gọi trở lại.
-
Mở đầu
- Lá thư cuối trong bảy lá thư, độc nhất vì chỉ có lời trách, không có lời khen.
- Bối cảnh Lao-đi-xê: thành giàu có nhờ thương mại, len, ngân hàng và y khoa; nước dẫn từ xa nên hâm hẩm, khó uống.
- Hội Thánh Phi-la-đen-phi nhỏ, nghèo mà được khen; Lao-đi-xê giàu mà chỉ bị trách.
-
I. Đấng viết thư
- Đấng A-men: những gì Ngài nói là chân thật và chắc chắn xảy ra, khác với lời quảng cáo thương mại.
- Đấng làm chứng thành tín và chân thật: Ngài có lòng yêu thương lẫn năng lực để thực hiện lời hứa.
- Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế: Hội Thánh và đời sống ta tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa.
- Chúa biết mọi sự, ghê tởm sự pha trộn đạo với đời, nhưng là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai và sửa phạt vì yêu.
-
II. Người nhận thư
- Người hâm hẩm là Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực, không ghét Chúa nhưng không yêu Ngài.
- Cơ Đốc nhân quân bình là sốt sắng yêu mến Chúa trong mọi phương diện.
- Người tự mãn đánh giá mình bằng truyền thống, tri thức, đóng góp và tiền của; tự lừa dối mình.
- Minh họa: việc đếm có thể thành phước hoặc sự rủa sả tùy lòng kiêu ngạo hay tạ ơn.
-
III. Chúa đứng ngoài cửa gõ
- Lời này gởi cho tín hữu trong Hội Thánh, không chỉ cho người chưa tin.
- Có hai điều khiến Chúa đứng ngoài: tội lỗi ngăn trở tương giao, và thái độ ta không cần chi nữa.
- Có người cho Chúa vào nhà nhưng khóa nhiều căn phòng; đó còn nguy hiểm hơn việc Chúa đứng ngoài.
-
Kết luận
- Chúng ta thuộc nhóm nào: hâm hẩm, kiêu ngạo, hay khóa Chúa ở ngoài một phần đời sống?
- Xin Chúa cho ta có tai thuộc linh, trải lòng trước Ngài và để Ngài đổi mới đời sống.
Bài liên quan
- 1:04:19
- 41:48
- 44:31
- 34:12
- 53:02
- 50:37
- 45:50
- 47:01