Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô

Tải MP3
Loạt bài: Thư Cho Bảy Hội Thánh Khải-huyền #Hội Thánh

Bố cục bài giảng

Chúa đang cầm giữ và đi giữa Hội Thánh; Ngài khen công việc và sự trung tín nhưng trách đã mất tình yêu ban đầu, kêu gọi nhớ lại, ăn năn và làm lại.

  1. Mở đầu

    • Bắt đầu chuỗi bảy lá thư trong Khải-huyền 2-3 gởi các hội thánh Tiểu Á, với cấu trúc chung: người gởi, lời khen, lời trách, cảnh báo, lời hứa.
    • Bối cảnh Ê-phê-sô: thành phố giàu, trung tâm thờ nữ thần Đi-an, nhưng Hội Thánh phát triển mạnh dưới sự dìu dắt của Phao-lô, Ti-mô-thê và nhiều người khác.
  2. I. Đấng viết thư

    • Thư gởi thiên sứ cũng là gởi cho Hội Thánh và mọi con cái Chúa.
    • Chúa cầm bảy ngôi sao trong tay: Ngài nắm trọn Hội Thánh; Ngài đi giữa bảy chân đèn: Ngài hiện diện giữa Hội Thánh.
    • Chúa tể trị khi ý muốn Ngài được đặt cao nhất; Hội Thánh thuộc về Chúa, không dùng cho mục đích chính trị hay cá nhân.
    • Chúa biết thực chất của chúng ta, không giấu Ngài được.
  3. II. Những lời khen của Chúa

    • Hội Thánh làm việc chăm chỉ, nhịn nhục chịu bắt bớ vì danh Chúa.
    • Không dung kẻ ác, thử và vạch trần những kẻ tự xưng sứ đồ, giữ giáo lý chính thống; ghét việc làm của đảng Ni-cô-la.
    • Bài học: nỗ lực phục vụ đáng khen; Chúa khen trước khi trách; hãy học nhìn mặt tích cực của anh em.
  4. III. Lời trách: mất tình yêu ban đầu

    • Hội Thánh làm nhiều việc nhưng thiếu tình yêu với Chúa và với anh em; tình yêu còn nhưng không như lúc đầu.
    • Tình yêu ban đầu với Chúa là quyết định vâng phục, như dân Chúa theo Ngài vào đồng vắng, chứ không chỉ là cảm xúc.
    • Mất tình yêu anh em dẫn đến mất tình yêu với Chúa, trong Hội Thánh lẫn gia đình.
    • Hội Thánh bền vững nhờ yêu Chúa và yêu nhau, không nhờ chương trình hay thành tích.
  5. IV. Lời kêu gọi, cảnh báo và lời hứa

    • Ba lời kêu gọi: nhớ lại nơi mình đánh mất, ăn năn, làm lại những việc ban đầu.
    • Gợi ý tự xét: giờ riêng với Chúa, tội chưa giải quyết, sự giận hờn, bạn bè, trò chơi, các mối quan hệ trong Hội Thánh và gia đình.
    • Nếu không ăn năn, Chúa sẽ cất chân đèn; Hội Thánh không còn được dùng và có thể lụi tàn như các hội thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ.
    • Kẻ thắng sẽ được ăn trái cây sự sống trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời, sau khi khiêm nhường và phục hồi tương giao.
  6. Kết luận

    • Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán.
    • Bước vào năm mới, đặt Chúa làm ưu tiên, vâng phục chương trình của Ngài và dẹp bỏ mọi ngăn trở trong Hội Thánh.

Bài liên quan