Thờ Phượng Chân Thần

Tải MP3
Loạt bài: Nghiên Cứu Kinh Thánh I Giăng #Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Bố cục bài giảng

Đừng vội tin mọi điều nghe thấy; hãy tra xét bằng Lời Chúa, nhận biết mình thuộc về Chúa và sống thờ phượng chân thật để không bị tà giáo lừa dối.

  1. Mở đầu

    • Cả Hội Thánh đứng đọc chung phân đoạn I Giăng 4:1-6.
    • Minh họa: tiếng reo Eureka của người tìm vàng, nhưng nhiều người lầm lẫn vàng giả với vàng thật.
  2. I. Lầm lẫn nghiêm trọng nhất là lầm lẫn về Đức Chúa Trời

    • Hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời là cốt lõi của đời sống thuộc linh.
    • Sa-tan đã bóp méo hình ảnh Đức Chúa Trời trước mặt A-đam và Ê-va.
    • Tiên tri giả có ngay từ buổi đầu Hội Thánh và ngày nay còn nhiều hơn qua internet.
    • Giảng dạy dễ nghe, như thần học thịnh vượng, thu hút đám đông nhưng xa Kinh Thánh.
  3. II. Chớ vội tin, hãy tra xét

    • Các thần ở đây là tà linh hoạt động trong lời dạy của giáo sư giả.
    • Không phải ai cầm Kinh Thánh hay làm phép lạ cũng đến từ Đức Chúa Trời.
    • Người Bê-rê tra xem Kinh Thánh mỗi ngày để xét lời giảng; thắc mắc niềm tin là bước khởi đầu của sự trưởng thành.
    • Lời người giảng chỉ có thẩm quyền khi phù hợp với Lời Chúa.
  4. III. Tiêu chuẩn thứ nhất: giáo lý về Đức Chúa Trời

    • Tà giáo thường phủ nhận thân vị của Đức Thánh Linh, hoặc thần tánh hay nhân tánh của Chúa Giê-xu.
    • Chối sự nhập thể là chối Chúa Cứu Thế, sự cứu chuộc trọn vẹn, gương mẫu của Chúa và sự tương giao với Đức Chúa Trời.
    • Chối Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thì sự chết của Ngài không có giá trị chuộc tội.
  5. IV. Tiêu chuẩn thứ hai: kết quả của chức vụ

    • Tiên tri giả nói theo thế gian nên người thế gian nghe họ.
    • Người thuộc về Đức Chúa Trời nghe lời Ngài; không đánh giá hội thánh theo số lượng hay quy mô mà theo giáo lý.
    • Phân biệt giáo sư giả cố ý với người giảng sai do thiếu hiểu biết; điều cốt lõi như sự cứu rỗi, ba ngôi, Kinh Thánh thì không được sai.
  6. Kết luận: thờ phượng chân thật

    • Cách tốt nhất chống tà giáo là thờ phượng chân thật: chắc chắn mình thuộc về Chúa và nuôi dưỡng mối tương giao bằng sự vâng lời.
    • Đấng ở trong chúng ta là Đức Thánh Linh lớn hơn kẻ ở trong thế gian, nên có lẽ thật trong tay thì không sợ.

Bài liên quan