Thích Nghi Ân Tứ Thuộc Linh

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Mỗi tín hữu đều có ân tứ; hãy khám phá, thử, và thích nghi ân tứ theo từng giai đoạn đời, với lòng khiêm nhường, hiệp một và sự trang bị của người chăn.

  1. Mở đầu

    • Nhắc lại hai sứ điệp trước: hãy chọn bánh hằng sống và đại mạng lệnh đào tạo môn đệ.
    • Hội Thánh Ê-phê-sô, Rô-ma và Cô-rinh-tô đều dồi dào ân tứ và vì thế cũng có thử thách.
  2. I. Bối cảnh các chương 1 đến 3

    • Chúa chọn chúng ta từ trước khi dựng nên thế gian; ta được cứu bởi ân điển, không bởi việc làm.
    • Chúa đã sắm sẵn công việc lành cho mỗi người làm theo.
    • Người Do Thái và dân ngoại cùng một Thánh Linh; sự căng thẳng trong Hội Thánh là dấu của phước lành.
    • Đức Thánh Linh là động lực thúc đẩy sự hầu việc.
  3. II. Thái độ khi dùng ân tứ (Ê-phê-sô 4:1-7)

    • Phẩm cách sống đạo quan trọng hơn ân tứ: không chỗ nào đáng trách, khiêm nhường, nhịn nhục, nhu mì.
    • Hiệp một trong tình yêu thương: một thân thể, một Thánh Linh, một Chúa.
    • Chúa ban cho mỗi người ít nhất một ân tứ tùy lượng của Ngài.
  4. III. Ân tứ mục sư và sự gây dựng (Ê-phê-sô 4:11-16)

    • Chúa lập sứ đồ, tiên tri, giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư để trang bị các thánh đồ làm chức dịch.
    • Cần cả hai: mọi tín hữu hầu việc Chúa và những người chăn được kêu gọi trang bị họ.
    • Hai cực đoan: chỉ nghe giảng qua màn hình, hoặc tự coi mình không cần người chăn.
    • Gây dựng nghĩa là sửa nền móng trước rồi mới xây lên.
  5. IV. Thích nghi ân tứ qua các giai đoạn đời

    • Liệt kê tấm lòng phục vụ thay vì chức vụ; khám phá, thử một thời gian, rồi nhìn lại.
    • Ân tứ có thể hiệu quả hơn ở thời điểm khác nhau, ví dụ lúc con còn nhỏ thì phục vụ thiếu nhi.
    • Hội Thánh đừng lập chương trình rồi ép người vào khi chưa có sự thúc giục của Chúa Thánh Linh.
    • Minh họa: chính diễn giả đã thử nhiều vai trò trong hai mươi năm trước khi nhận biết sự kêu gọi.
  6. Kết luận và áp dụng

    • Nếu chưa rõ ân tứ thì cầu nguyện và chờ đợi, đừng nhồi nhét.
    • Hãy hỏi mình đã khám phá ân tứ chưa, có khiêm nhường hiệp một chưa, có sẵn lòng được sửa để gây dựng chưa.
    • Cùng đọc Rô-ma 12:1-2 và cầu nguyện dâng mình.

Bài liên quan