Thi Thiên 52
Bố cục bài giảng
Lưỡi gian dối của kẻ dữ sẽ bị Chúa phá hại, còn người công bình tin cậy ơn Chúa như cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 52:1-9 I Sa-mu-ên 22:9-19Gia-cơ 3:5-8Lu-ca 16:19-31Gióp 19:2Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4
-
Mở đầu
- Từ A-đam, nhân loại chia hai dòng: kẻ gian ác và người công bình, như hai đường ray chạy song song đến ngày cuối cùng.
- Thi-thiên 52 đối chiếu hai lối sống đó.
-
I. Lưỡi của kẻ gian ác (câu 1-3)
- Kẻ mạnh bạo khoe điều dữ, nhưng ân huệ Chúa còn mãi; sức người không bằng lòng nhân từ Chúa.
- Lưỡi như dao bén dùng để hại người, nói dối thay vì nói sự công bình.
- Minh họa: Đô-éc tố cáo thầy tế lễ, khiến cả thành bị giết; người giàu trong âm phủ xin giọt nước cho lưỡi.
- Hãy dùng lưỡi để làm chứng, an ủi; nhờ người dùng lưỡi rao Tin Lành mà ta được nghe về Chúa.
-
II. Số phận kẻ gian (câu 4-5)
- Chúa sẽ phá hại kẻ có lưỡi dối trá đến đời đời, bắt đi khỏi trại và nhổ khỏi đất người sống.
- Kinh Thánh nhiều lần cảnh cáo về lời nói; chớ nói điều nào không giúp ích cho người nghe.
-
III. Người công bình như cây ô-li-ve xanh (câu 6-9)
- Người công bình thấy sự đoán phạt và không như kẻ gian; ông ví mình như cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Chúa.
- Cây xanh tươi quanh năm, không tùy thuộc hoàn cảnh bên ngoài.
- Người tin có ơn phước từ trời: được tha tội, trở nên con Chúa, được nói chuyện với Cha, nghe Chúa qua Kinh Thánh.
- Lòng tin cậy ơn Chúa đời đời dẫn đến cảm tạ và chờ đợi danh Chúa tốt lành.
-
Kết luận
- Hãy chọn làm người công bình, lìa bỏ lối sống gian ác, và hết lòng cảm tạ ngợi khen Chúa.
Bài liên quan
- 26:04
- 45:15
- 59:02
- 49:38
- 56:15
- 50:48
- 47:26
- 47:35