Thi Thiên 42-43
Bố cục bài giảng
Giữa cảnh lưu đày và bị chế nhạo, người tin Chúa khát khao Ngài, tự khích lệ mình và không ngã lòng vì Chúa là sự cứu rỗi của ta.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 42:1-43:5 Rô-ma 2:24Ê-xê-chi-ên 37:1-14Đa-ni-ên 3:19-27Đa-ni-ên 6:16-22Dân-số Ký 21:4-5Ê-sai 63:9
-
Mở đầu
- Hai thi thiên là một bài ca có ba phiên khúc và một điệp khúc lặp lại ba lần.
- Tác giả có thể là Đa-vít chạy trốn, hoặc người lưu đày tại Ba-by-lôn khao khát trở về đền thờ.
-
I. Khao khát Chúa giữa lời chế nhạo (42:1-5)
- Linh hồn khao khát Chúa như nai cái thèm khát khe nước; người lãnh đạo càng cần được Chúa nuôi dưỡng.
- Lời chế nhạo "Đức Chúa Trời ngươi ở đâu?" làm ông nước mắt thay cơm ăn.
- Ta mang danh Cơ Đốc, nếu sống không giống Chúa thì làm người ngoài lăng mạ danh Ngài.
- Nhớ lại những ngày hân hoan thờ phượng, ta đừng bỏ lỡ cơ hội nhóm lại hôm nay.
- Điệp khúc: hồn hãy trông cậy Chúa, vì ta sẽ còn ngợi khen Ngài.
-
II. Nhớ đến Chúa giữa sóng gió (42:6-11)
- Dù ở nơi non cao cảnh đẹp, linh hồn chỉ thỏa mãn khi được gặp Chúa.
- Giữa cơn thác lũ, ban ngày Chúa ban ơn, ban đêm bài ca ở cùng tôi; cầu nguyện và ca hát giúp phục hồi sức lực.
- Dân Chúa có lúc tưởng Chúa quên mình, nhưng Chúa cùng chịu đau với họ, như ở trong lò lửa và hang sư tử.
- Minh họa: dân Y-sơ-ra-ên ngã lòng trong đồng vắng, chê ma-na; không có lý do nào để nản lòng.
-
III. Xin Chúa đoán xét và dẫn đến bàn thờ (43:1-5)
- Tác giả cầu xin Chúa binh vực và sai ánh sáng, chân lý dẫn đến núi thánh Ngài.
- Cầu nguyện cần bày tỏ đức tin vững vàng rằng Chúa sẽ giải cứu.
-
Kết luận
- Hoàn cảnh có thể xấu nhưng giữ được đức tin thì không mất gì; Chúa đã cho dân trở về.
- Xin Chúa giúp ta giữ niềm tin qua mọi giai đoạn khó khăn.
Bài liên quan
- 26:04
- 45:15
- 59:02
- 49:38
- 50:48
- 47:26
- 47:35
- 43:09