Thi Thiên 41
Bố cục bài giảng
Chúa ban phước cho người đoái đến kẻ nghèo; khi gặp bệnh tật và phản bội, ta cầu xin Chúa tha thứ, chữa lành và ngợi khen Ngài đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 41:1-13 Châm-ngôn 19:17Gia-cơ 5:14Gióp 1:13-19II Sa-mu-ên 15:1-14Giăng 13:18Ma-thi-ơ 26:47-50Ma-thi-ơ 3:17Giăng 15:15
-
Mở đầu
- Sách Thi-thiên chia làm năm quyển; Thi-thiên 41 kết thúc quyển thứ nhất.
- Bài ca kết bằng lời ngợi khen Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: từ đời đời cho đến đời đời, A-men.
-
I. Phước cho người đoái đến kẻ nghèo (câu 1-3)
- Chúa để người giàu và người nghèo sống chung để giúp đỡ nhau; thương kẻ nghèo là cho Chúa vay.
- Chúa hứa giải cứu trong ngày tai họa, bảo tồn mạng sống và nâng đỡ trên giường bệnh.
- Minh họa: Gióp là người tin kính nhưng vẫn có kẻ thù; Chúa vẫn gìn giữ mạng sống ông.
- Lúc đau yếu, ta mới thấy rõ tình thương Chúa và tình bạn thật.
-
II. Cầu xin tha thứ và chữa lành (câu 4)
- Đa-vít đem nhu cầu đến Chúa, xin tha thứ để linh hồn được chữa lành.
- Hình bóng bàn thờ và chậu rửa nơi đền thờ: đến với Chúa cần nhờ thập tự giá và sự thanh tẩy.
- Trước khi xin chữa lành, ta nên xưng tội với Chúa và với nhau.
-
III. Kẻ thù và bạn bè giả dối (câu 5-9)
- Kẻ thù mong Đa-vít chết; ta không nên mong điều dữ cho ai, nhất là người đang bệnh.
- Đa-vít bị bạn thân phản bội, như khi bị Áp-sa-lôm nổi loạn.
- Chúa Giê-xu cũng bị Giu-đa phản bội với giá ba mươi miếng bạc; xin đừng bán rẻ Chúa.
-
IV. Xin Chúa nâng đỡ và đẹp lòng (câu 10-12)
- Xin Chúa thương xót và nâng ta lên để ta đối đáp với kẻ thù cách xứng đáng.
- Ta muốn kẻ thù trở thành bạn hữu của Chúa, như Chúa đã làm cho ta.
- Mỗi tín hữu hãy khao khát sống đẹp lòng Chúa, như lời Chúa nói về Con yêu dấu.
-
Kết luận: Ngợi khen Chúa (câu 13)
- Cả đời sống là lời ngợi khen Chúa, và sẽ tiếp tục đời đời nơi thiên đàng.
Bài liên quan
- 26:04
- 45:15
- 59:02
- 56:15
- 50:48
- 47:26
- 47:35
- 43:09