Theo Chúa Dễ Hay Khó
Bố cục bài giảng
Theo Chúa khó vì đòi hỏi cái nhìn đúng, đức tin và sự tận hiến; nhưng cũng dễ vì là việc của Chúa và là điều hợp lý.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 18:18-30 II Cô-rinh-tô 4:18Cô-lô-se 3:1-2Ma-thi-ơ 6:19-21Ma-thi-ơ 7:13-14Giăng 3:16Ê-phê-sô 2:8-9Rô-ma 3:23Giăng 6:37Giăng 6:44Lu-ca 19:1-10
-
Mở đầu
- Hội Thánh chưa lớn mạnh vì nhiều người còn ở vòng ngoài, chưa thật là môn đệ.
- Môn đệ là người theo Chúa thật sự, không chỉ tin hay đi nhà thờ.
- Câu hỏi bài giảng: theo Chúa dễ hay khó?
-
I. Theo Chúa khó
- Khó vì đòi hỏi cái nhìn đúng: chúng ta chạy theo giá trị thấy được nhưng phải tìm giá trị đời đời; của cải ở đâu thì lòng ở đó.
- Khó vì đòi hỏi đức tin: được cứu bởi ân điển, không bởi việc làm hay công đức.
- Khó vì đòi hỏi tận hiến: Chúa chạm đến thần tượng của người nhà giàu, của cải ngăn cản họ thờ Chúa.
- Phân biệt sở hữu và quản gia: tất cả đều của Chúa, chúng ta chỉ quản lý.
-
II. Theo Chúa dễ
- Dễ vì đó là việc của Chúa: không ai đến với Chúa nếu Cha không kéo đến; điều người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.
- Dễ vì hợp lý: người theo Chúa được nhiều hơn ngay trong đời này và được sự sống đời đời ở đời sau.
- Minh họa: Phi-e-rơ và Ma-thi-ơ bỏ tất cả mà được ơn phước lớn lao; diễn giả chứng minh cuộc đời theo Chúa là giàu có.
-
Kết luận
- Vấn đề là chọn giá trị của đời hay của Chúa: tài sản mang theo được bao nhiêu về thiên đàng?
- Khó nếu cậy sức mình, dễ nếu tin cậy và tùy thuộc nơi Chúa; anh em có tiếp tục theo Chúa không?
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21