Thêm Tình Yêu Thương
Bố cục bài giảng
Hội Thánh cần thêm tình yêu thương hơn mọi nhu cầu khác; tình yêu ấy được đổ đầy khi chúng ta khao khát, xưng tội và cầu xin Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 II Phi-e-rơ 1:5-11 Ma-thi-ơ 24:12Rô-ma 1:31Khải-huyền 2:4Rô-ma 12:10I Cô-rinh-tô 8:1Thi-thiên 81:10Ga-la-ti 5:22Công-vụ các Sứ-đồ 2:17Rô-ma 5:5I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12
-
Mở đầu
- Lời chào thăm và cảm tạ cơ hội đến chia sẻ với Hội Thánh.
- Hội Thánh Việt Nam đang cần nhân sự, cơ sở, tài chính; nhưng nhu cầu lớn hơn hết là thêm tình yêu thương.
-
I. Nhân loại đang vơi cạn tình yêu thương
- Xã hội đầy tội ác, bạo lực, lạm dụng tình thương; ngay cả tình nghĩa tự nhiên giữa vợ chồng, cha mẹ con cái cũng phai nhạt.
- Chúa Giê-xu báo trước: vì tội ác thêm nhiều, lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần.
- Hội Thánh Ê-phê-sô đã bỏ lòng kính mến ban đầu; nhiều người một thời hầu việc Chúa nay không còn trong Hội Thánh.
-
II. Nguy cơ của sự thiếu tình yêu thương
- Thiếu tình yêu thương thì Hội Thánh dậm chân tại chỗ, không truyền giảng, không cứu người, tài chính cũng cạn.
- Đạo quân thêm tín hữu mà không thêm tình yêu thương thì không đủ sức gánh việc, như pháo binh cần thêm thuốc nổ để đạn bay xa.
- Cần tình yêu thương mềm mại và kính nhường nhau (Rô-ma 12:10); hiểu biết sinh kiêu căng, chỉ tình yêu thương mới gây dựng.
- Minh họa: bầy khỉ bắt chước nhau gãi ghẻ, cho thấy chuyện nhỏ có thể làm hư cả cộng đồng.
-
III. Phải làm gì để thêm tình yêu thương
- Thi-thiên 81:10: hãy hả miệng ra, nhìn nhận mình thiếu tình yêu và khao khát Chúa đổ đầy.
- Minh họa: chiếc xe đạp khô dầu mỡ, Hội Thánh thiếu tình thương thì phục vụ nặng nhọc.
-
IV. Thánh Linh đổ đầy tình yêu thương
- Tình yêu là trái đầu tiên của Đức Thánh Linh; tình thương con người dễ cạn, tình thương của Chúa thì vô điều kiện.
- Lời hứa ngày sau rốt trong Công-vụ 2:17 dành cho cả nam nữ tín hữu: phải đòi và khao khát.
- Hội Thánh cần nói nhiều hơn về quyền năng Đức Thánh Linh, về sự ăn năn, xưng tội để những điều cứng cỏi lâu đời trong lòng được cởi ra.
-
Kết luận
- I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12 và Rô-ma 5:5: xin Chúa làm đầy lòng yêu thương trong chúng ta.
- Mời gọi hả miệng ra, xưng tội và xin Đức Thánh Linh đổ đầy.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49