Thế Giới Thuộc Linh
Bố cục bài giảng
Tin vào những thực thể vô hình là hợp lý; đức tin thật phải thể hiện thành hành động: không sợ chết, mạnh dạn cầu nguyện và đứng vững như thấy Đấng không thấy được.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 11:1-7, 27 Thi-thiên 19:1-4II Cô-rinh-tô 12:2I Phi-e-rơ 1:4Ma-thi-ơ 10:28Khải-huyền 12:4
-
Mở đầu
- Nhiều người nói chỉ tin điều mắt thấy tai nghe; thật ra Cơ Đốc nhân tin những thực thể vô hình và sống theo đó.
-
I. Ai cũng tin điều vô hình
- Khoa học tin điện, sóng điện, vi ba dù không thấy, vì thấy được công việc của chúng.
- Người không tin Chúa thường không phải vì không thấy Ngài, mà vì tin thì phải đổi đời sống, ăn năn và vâng theo Lời Ngài.
-
II. Những thực thể vô hình Cơ Đốc nhân tin
- Đức Chúa Trời: công việc Ngài hiện ra nơi vũ trụ (Thi-thiên 19). Minh họa: chiếc điện thoại phải có hãng làm ra, cái lưỡi và bông hồng khoa học chưa chế tạo được.
- Thiên sứ và ma quỷ ở khắp nơi: thiên sứ bảo vệ, ma quỷ cám dỗ.
- Thiên đàng, địa ngục và linh hồn là có thật dù không chạm bằng vật chất; diễn giả phản đối ý kiến cho rằng không có thiên đàng, địa ngục.
-
III. Đức tin sống ra thành hành động
- Hê-bơ-rơ 11:1: đức tin phải thành hành động, sống như có Đức Chúa Trời.
- Không sợ chết: cái chết không chấm dứt mà mở đầu một đời sống tốt hơn; trước bão tố hay hiểm họa người tin vẫn bình an.
- Cầu nguyện: Chúa dựng muôn vật từ không có gì, nên ta có quyền xin Ngài ban dù nhìn quanh không thấy nguồn giúp đỡ.
- Đứng vững như thấy Đấng không thấy được (Hê-bơ-rơ 11:27), như Môi-se không sợ vua Ai Cập.
-
Kết luận
- Hãy tin có Chúa và sống như có Chúa. Minh họa: lời trấn an dân chúng khi một vị tổng thống qua đời, rằng Đức Chúa Trời vẫn sống.
Bài liên quan
- 41:56
- 33:21
- 43:28
- 30:10
- 28:58
- 22:04
- 28:45
- 28:45