Thế Giới Này Theo Ai?
Bố cục bài giảng
Con người luôn tìm đến nơi đáp ứng nhu cầu; nhu cầu sâu nhất là sự sống đời đời, và chỉ Chúa Giê-xu có lời ấy, nên chúng ta phải chỉ cho thế gian biết.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 6:68-69 Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Giăng 3:16Giăng 17:3Giăng 5:24Lu-ca 15Giô-suê 1:8A-mốt 8:11
-
Mở đầu
- Bài giảng có ba bước: con người có nhu cầu, nhu cầu sâu nhất là lời của sự sống đời đời, và họ tìm đến Chúa Giê-xu là Đấng ban lời ấy.
-
I. Con người tìm đến nơi đáp ứng nhu cầu
- Người bệnh tìm bác sĩ, học trò tìm thầy giỏi, người đói tìm lương thực, người cần cứu rỗi tìm tôn giáo.
- Kinh Thánh nói chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác ngoài Chúa Giê-xu.
-
II. Nhu cầu sâu nhất: sự sống đời đời
- Phi-e-rơ thưa: Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi không biết theo ai khác.
- Sự sống đời đời là không bị hư mất và là nhìn biết Đức Chúa Trời làm Cha mình qua kinh nghiệm hằng ngày.
- Minh họa: dụ ngôn người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15; trở về nhà Cha thì được áo mới, nhẫn, giày, tình thương và niềm vui thật.
- Niềm vui của thế gian thì trống rỗng, còn niềm vui trong Chúa bền vững.
-
III. Chúa Giê-xu có lời của sự sống đời đời
- Lời ấy chính là Kinh Thánh; ai đọc, suy gẫm và tin thì được cứu rỗi, đổi mới và bình an.
- Biết bao giáo chủ, triết gia được người ta theo nhưng cuối cùng thất vọng; chỉ có Chúa Giê-xu.
-
IV. Sứ mạng chỉ cho thế gian biết
- Thế gian chưa theo Chúa vì thiếu người chỉ cho họ; Phi-e-rơ đã rao giảng và Hội Thánh đầu tiên được lập.
- Minh họa: dân đói ăn nhầm thuốc giả làm lương thực và chết, như người ta chạy theo tôn giáo sai lầm mà hư mất.
- Kinh Thánh báo trước một cơn đói khát nghe Lời Chúa.
-
Kết luận
- Hội Thánh có hai trách nhiệm: cầu nguyện để có Lời Chúa, và giới thiệu cho người ta nơi có Lời ấy.
- Ai tìm đến sẽ nhận được sự thương yêu, tha thứ, chữa lành, cứu rỗi, bình an và hy vọng.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56