Thế Giới Cần Đấng Sống
Bố cục bài giảng
Nhân loại sống trong sợ hãi vì tội lỗi; chỉ Chúa Giê-xu, Đấng đã chết và nay sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ, mới giải cứu được ta.
-
Mở đầu
- Đọc Khải-huyền 1:17-18 và Gióp 19:25: thế giới cần một Đấng sống.
- Minh họa: một học giả trở lại tin Chúa kể chuyện người lạc trong rừng, nên nhờ người sống chỉ đường chứ không nhờ người đã chết, dù nổi tiếng.
-
I. Nhân loại sống trong sợ hãi
- Sợ hãi là tâm trạng chung; Kinh Thánh nhắc đến sự sợ hàng ngàn lần.
- Minh họa: các nhà độc tài quyền thế cũng sống trong sợ hãi và nghi kỵ.
- Người bình dân cũng có những nỗi sợ riêng: bệnh tật, mất việc, tuổi già.
-
II. Hai nguyên nhân của sợ hãi: tội lỗi
- Nỗi sợ đầu tiên xuất hiện sau khi A-đam phạm tội: sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời.
- Vì vậy loài người ở đâu cũng có tôn giáo.
- Nỗi sợ thứ hai: sống trong thế giới đầy bất trắc do tội lỗi gây ra, nên ta cần một người bảo vệ.
-
III. Đấng sống đã giải quyết nỗi sợ
- Chúa Giê-xu đã chết để huyết Ngài xóa tội, nay sống và cầm quyền trên sự chết và âm phủ.
- Không ai có quyền bỏ con cái Ngài vào địa ngục; ta ở trong tay Ngài.
- Vì tội đã được tha, ta có thể đứng thẳng nhìn mặt Ngài.
-
IV. Gióp: biết Đấng Cứu Chuộc vẫn sống
- Gióp mất của cải, con cái và sức khỏe, bị vợ bạn hữu quay lưng, nhưng vẫn đứng vững.
- Ông chỉ có một lẽ: Đấng Cứu Chuộc ông vẫn sống và đang yêu thương ông.
- Chúa ban bài hát giữa đêm tối cho người biết Ngài.
-
Kết luận
- Chúa là Đầu và là Cuối, không sợ tương lai vì Ngài đã ở đó rồi.
- Không lãnh tụ hay quốc gia nào sống đời đời để giữ lời hứa; chỉ Chúa Giê-xu làm được.
- Dù hoàn cảnh nào, ta vẫn ngợi khen Chúa.
Bài liên quan
- 46:35
- 32:14
- 30:09
- 1:04:19
- 41:48
- 1:16:42
- 50:36
- 44:31