Thập Tự Giá Và Thế Gian
Bố cục bài giảng
Thập tự giá là sự dại dột với thế gian nhưng là quyền phép Đức Chúa Trời cho người được cứu; hãy rao giảng sứ điệp đơn sơ ấy.
-
Mở đầu: Thập tự giá, một biểu tượng ghê rợn
- Mỗi tôn giáo có biểu tượng riêng; thập tự giá vốn là hình phạt kinh hoàng của La Mã dành cho tội nhân.
- Với người Do Thái, người bị treo trên cây là bị rủa sả, nên khó chấp nhận Đấng Mê-si chịu đóng đinh.
- Vì sao ta vẫn yêu mến thập tự giá: vì nơi đó có sự cứu rỗi.
-
I. Sứ điệp của thập tự giá
- Thập tự giá chia rẽ số phận loài người: kẻ hư mất cho là điên dại, người được cứu thấy là quyền phép Đức Chúa Trời.
- Đức Chúa Trời làm cho sự khôn ngoan thế gian ra dại; hội thánh Cô-rinh-tô chia phe theo người.
- Đấng Tạo Hóa tự hạ mình chết trên thập tự giá, đi ngược mọi lối khôn ngoan và đặc quyền của người đời.
-
II. Sự thương xót của thập tự giá
- Hãy nhìn lại chính mình: trong hội thánh không nhiều người khôn ngoan, quyền thế hay sang trọng.
- Người không biết thân biết phận thường gây khó khăn nhất cho tổ chức; học vấn không bằng sự biết Chúa.
- Đức Chúa Trời chọn kẻ yếu và hèn để không ai khoe mình; chỉ khoe trong Chúa.
- Minh họa: người đệm đàn vụng về nhưng hết lòng, giữa những nhạc sĩ giỏi không hầu việc.
-
III. Sứ giả của thập tự giá
- Phao-lô đến Cô-rinh-tô với tinh thần đơn sơ, không dùng lời hùng biện như các nhà diễn thuyết đương thời.
- Ông quyết định chỉ biết Đức Chúa Giê-xu Christ và Ngài bị đóng đinh.
- Ông yếu đuối, sợ hãi, run rẩy, nhưng có quyền phép của Đức Thánh Linh.
-
Kết luận: Sứ điệp đơn sơ
- Thập tự giá không cần tô vẽ; chỉ cần rao giảng đơn sơ rằng Chúa yêu bạn và đã chết cho bạn.
- Dù có người chống đối, trong thập tự giá có sự thương xót; xin Hội Thánh đem người khác đến với Chúa bằng sứ điệp ấy.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54