Thanh Toán
Bố cục bài giảng
Món nợ tội lỗi không ai tự trả nổi, nhưng Đức Chúa Trời đã thanh toán trọn vẹn qua Chúa Giê-xu; ai tin nhận thì được tha và sống trả nợ yêu thương.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 8:1-4 Ma-thi-ơ 18:23-24Ma-thi-ơ 25:19Rô-ma 13:8Truyền-đạo 12:14Khải-huyền 21:8I Giăng 4:9-10II Cô-rinh-tô 5:19-21I Giăng 1:7-9Truyền-đạo 5:4
-
Mở đầu
- Đọc Rô-ma 8:1-4: không còn sự đoán phạt cho kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.
- Đầu năm mới nhiều người còn mang nợ; xin giới thiệu cách giải quyết món nợ lớn nhất qua đề tài thanh toán.
-
I. Món nợ tội lỗi không ai tự thanh toán nổi
- Ngoài nợ với người còn có món nợ lớn hơn nhiều: nợ tội với Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên và gìn giữ ta.
- Tự sát hay cố công sống tốt, lập công chuộc tội đều bất lực; chết rồi vẫn phải ứng hầu trước tòa phán xét.
- Phao-lô cố gắng hết sức nhưng vẫn kêu lên: ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này.
-
II. Công cuộc cứu chuộc còn vĩ đại hơn công cuộc sáng tạo
- Vũ trụ và thân thể con người đều kỳ diệu, thế mà loài người vẫn xây lưng với Đấng Tạo Hóa.
- Sáng tạo chỉ cần lời phán; cứu chuộc thì Con Một phải làm người, chịu khổ hình và sống lại.
- Ơn cứu chuộc đem lại sự tha tội, quyền làm con Đức Chúa Trời và sự sống đời đời.
-
III. Đức Chúa Trời đã thanh toán qua Chúa Giê-xu
- Chúa trả giá bằng chính mạng sống; ai ăn năn và tiếp nhận Ngài thì món nợ được xóa.
- Minh họa: viên sĩ quan mắc nợ định tự sát, nhà vua ký tên vào tờ nợ và gửi tiền trả giúp.
- Nếu chưa được thanh toán mà qua đời thì không còn cơ hội; tín hữu cũng nên xưng tội để được cất sạch.
-
IV. Áp dụng cho năm mới
- Đừng mắc nợ ai, chỉ mắc nợ yêu thương: chăm sóc kẻ mồ côi, góa bụa, người cùng khốn và hầu việc Chúa.
- Đã được thanh toán thì đừng phạm tội thêm; lời hứa nguyện với Chúa và công tác chưa làm cũng là món nợ phải trả.
- Nhìn lại tài năng, ân tứ, tiền bạc Chúa giao, đừng đem chôn giấu.
-
Kết luận
- Sự sống có hạn, hãy nhờ Chúa thanh toán các món nợ thuộc linh ngay khi còn cơ hội.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35