Thắng Hơn Sự Nghi Ngờ

Tải MP3
Loạt bài: Nghiên Cứu Kinh Thánh I Giăng #Nghi Ngờ

Bố cục bài giảng

Sự bảo đảm về sự cứu rỗi đến từ đời sống yêu thương của chúng ta và từ tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng lớn hơn lòng mình và biết mọi sự.

  1. Mở đầu

    • Đọc I Giăng 3:19-24; hôm nay chỉ học câu 19 và 20.
    • Giáo lý tái sinh nêu câu hỏi: làm sao biết mình thật sự được cứu khi vẫn còn thất bại và tội lỗi.
    • Câu hỏi về sự chắc chắn của sự cứu rỗi là câu hỏi tốt; Kinh Thánh cho chúng ta sự bảo đảm.
  2. I. Bảo đảm từ tình yêu của chúng ta (câu 19)

    • Yêu thương bằng việc làm và lẽ thật cho biết chúng ta thuộc về lẽ thật, khác với Ca-in thuộc về ma quỷ.
    • Không dựa vào hiểu biết Kinh Thánh, bằng cấp, công việc hay số tiền dâng.
    • Đức tin sinh ra việc làm, nhưng phải là hành động của tình yêu; không có tình yêu thì mọi việc vô ích.
    • Cần xét lại động cơ trong việc dâng hiến và phục vụ.
  3. II. Bảo đảm từ tình yêu của Đức Chúa Trời (câu 20)

    • Lương tâm có thể lên án chúng ta khi không yêu Chúa và anh em đủ.
    • Cần để lời Chúa định hướng lương tâm; minh họa: đồng hồ báo sai và tập tục lạ ở Nam Mỹ.
    • Lương tâm cắn rứt vì tội là dấu hiệu Thánh Linh đang làm việc; bình yên với điều sai trái mới đáng lo.
    • Sự cứu rỗi không do cảm xúc quyết định mà do Chúa; Chúa lớn hơn lòng mình.
  4. III. Bình an vì Chúa biết mọi sự

    • Chúa biết điểm yếu, thất bại và tình yêu bất toàn của chúng ta nhưng vẫn yêu, tha thứ và chấp nhận.
    • Minh họa: Phi-e-rơ ở bờ hồ, Chúa chỉ hỏi ông có yêu Ngài không, và ông thưa Chúa biết mọi sự.
    • Sự bảo đảm không đặt trên che giấu hay sợ hãi mà trên tình yêu; đến với Đấng biết hết để ăn năn.
  5. Kết luận

    • Đừng nghĩ đi nhà thờ, dâng tiền hay giảng dạy là bảo đảm sự cứu rỗi; hãy xét tình yêu có hiện diện không.
    • Khi lương tâm lên án, hãy ăn năn, sửa sai, sống chân thật trước mặt Chúa để có bình an.

Bài liên quan