Thái Độ Thờ Phượng Chúa
Bố cục bài giảng
Thờ phượng đúng là tôn kính và vui mừng trước sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời; cùng một hòm giao ước nhưng năm tấm lòng cho năm kết quả khác nhau.
Kinh Thánh: 📖 II Sa-mu-ên 6:1-15 I Sa-mu-ên 4:3-11I Sa-mu-ên 7:2Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22Dân-số Ký 4:15Ma-thi-ơ 18:20
-
Mở đầu
- Hội Thánh Tin Lành nổi bật ở sự thờ phượng, nhưng nhiều người nhóm lại mà không ý thức sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời.
- Ca hát, dâng hiến, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh chỉ có ý nghĩa khi ta thật sự đối diện với Chúa.
-
I. Sự hiện diện thánh của Chúa là trọng tâm thờ phượng
- Vua Đa-vít muốn đem hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem để sự thờ phượng thành sinh hoạt chính của dân.
- Hòm giao ước tượng trưng sự gặp gỡ giữa Chúa với dân Ngài, là hình bóng Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là người.
- Khi nhân danh Chúa nhóm lại, chính Ngài ở giữa chúng ta.
-
II. Năm thái độ trước sự hiện diện của Chúa
- Dân Y-sơ-ra-ên xem hòm như bùa may mắn; người Phi-li-tin sợ hãi và muốn tránh xa.
- A-bi-na-đáp thờ ơ: hòm ở nhà ông hai mươi năm mà không thấy ơn phước nào.
- U-xa coi thường vì quá quen thuộc, đưa tay đỡ hòm và bị Chúa đánh chết; bàn tay tội lỗi mới là vấn đề.
- Ô-bết-Ê-đôm tôn kính và vui mừng: Chúa ban phước dư dật cho cả nhà và mọi vật thuộc về ông.
-
III. Xem xét tấm lòng và sửa soạn
- Sự khác biệt nằm ở tấm lòng của người đến gần, không ở chiếc hòm.
- Gặp một vị nguyên thủ còn phải sửa soạn, huống chi gặp Đức Chúa Trời chí thánh; xin dành tối thứ bảy để sửa soạn lòng cho sáng Chúa Nhật.
Bài liên quan
- 32:44
- 27:52
- 33:06
- 32:55
- 29:44
- 36:57
- 35:00
- 17:17