Tận Hiến Cho Chúa Giáng Sinh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã tận hiến tất cả cho nhân loại; mùa Giáng Sinh, chúng ta đáp lại bằng việc dâng chính tấm lòng và đời sống, không tiếc điều gì với Chúa.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: người giàu rộng rãi dâng hiến nhưng tiếc hai que diêm, vì cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, còn dâng cho Chúa thì không tiếc.
    • Tận hiến là dâng hết, không giữ lại điều gì.
  2. I. Đức Chúa Cha tận hiến

    • Ngài dựng nên trời đất, vũ trụ và mọi nhu cầu để con người được sống.
    • Không có gì tự nhiên mà có; Kinh Thánh làm chứng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa.
    • Ngài tận hiến lớn nhất khi ban Con một là Đức Chúa Giê-xu cho nhân loại.
    • Chữ "không tiếc" là trọng tâm; Ngài ban Con thì cũng ban mọi sự luôn với Con. Chúng ta có tiếc điều gì với Chúa chăng?
  3. II. Đức Chúa Con tận hiến

    • Vua thiên đàng sinh ra trong máng cỏ, hạ mình xuống chỗ thấp nhất để nâng con người lên.
    • Ngài không có chỗ gối đầu, chấp nhận cảnh bần hàn.
    • Trên thập tự giá, đến giọt huyết và nước cuối cùng cũng đổ ra: tận hiến trọn vẹn.
  4. III. Chúng ta tận hiến điều gì

    • Các bác sĩ phương Đông đem vàng, nhũ hương, một dược đi đường xa để dâng Chúa với lòng quý trọng.
    • Người nghèo cũng dâng được: Rô-ma 12:1 kêu gọi dâng thân thể làm của lễ sống.
    • Trước hết dâng tấm lòng, sau đó dâng thì giờ, tài năng, ân tứ; không dâng của thừa.
    • Chúa nhìn vào lòng người, như bà góa dâng hai đồng tiền nhỏ.
  5. Kết luận

    • Đừng tiếc điều gì với Chúa; hãy yêu mến Ngài hết lòng và tận hiến cho Ngài.
    • Phục vụ Chúa cần đúng trật tự, giữ lòng ngay thẳng; giảng đạo không có đức thì không phải là giảng đạo.

Bài liên quan