Tận Dụng Thời Gian

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đời người ngắn ngủi và thời gian không chờ ai; hãy vui hưởng hiện tại, tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa từ sớm và tận dụng từng ngày để hầu việc Chúa.

  1. Mở đầu: Giá trị của thời gian

    • Thi-thiên 90 là lời cầu nguyện xin Chúa dạy biết đếm các ngày mình, nhắc mọi người biết quý thời gian, không riêng người trẻ.
    • Tài năng, sắc đẹp, thân thể, tinh thần đều lệ thuộc vào thời gian.
    • Minh họa: giá trị của một năm, một phút, một giây qua những người vừa lỡ mất chúng; lần chào đón người thân cũng là khởi đầu của lời tạm biệt.
    • Điều quan trọng là ta làm gì với những gì mình có.
  2. I. Thụ hưởng hiện tại nhưng hướng về tương lai

    • Bánh ném trên mặt nước sẽ trở lại: của cải gieo vào việc lành không bị phí.
    • Đời ngắn ngủi nên dùng những gì mình có để giúp người khác, không chỉ cho riêng mình.
    • Cơ Đốc nhân không bị cấm vui hưởng; Chúa không hà tiện, Ngài muốn con cái vui mừng nơi những điều tốt đẹp.
    • Hãy theo lòng mình ưa thích nhưng nhớ sẽ có ngày đứng trước mặt Chúa; chọn nghề nghiệp và người bạn đời theo lời Chúa chứ không theo bề ngoài.
  3. II. Tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi tuổi già đến

    • Tưởng nhớ là đặt tâm trí, tấm lòng và hành động vào việc tôn kính, thờ phượng Chúa.
    • Lời kêu gọi dành cho mọi người còn sức sống, không chỉ thanh niên.
    • Nhìn lại đã đóng góp gì cho Hội Thánh; đừng chỉ thay đổi bề ngoài khi đến tuổi trung niên.
    • Truyền-đạo 12 tả cảnh tuổi già suy yếu, nhắc ta đừng trì hoãn.
  4. III. Tận dụng thì giờ vì những ngày là hư không

    • Mọi sự dưới đất đều hư không; thì giờ không dùng sẽ mất đi và không trở lại.
    • Đếm các phước lành thay vì tai họa, và dành thì giờ cho điều có giá trị đời đời.
    • Minh họa: mỗi ngày như một tài khoản được nạp lại 86.400 giây, cuối ngày không mang sang ngày sau.
  5. Kết luận: Đếm các ngày để được lòng khôn ngoan

    • Tuổi thọ trung bình chừng bảy mươi; phần sau đó là thời gian Chúa cho mượn, nên hãy sống cho xứng đáng.
    • Không ai biết mình còn bao lâu; có người ra đi ở tuổi bốn mươi.
    • Diễn giả làm chứng đã dâng đời mình hầu việc Chúa và chưa một ngày hối tiếc; kêu gọi các bạn trẻ nghe tiếng Chúa gọi và cả Hội Thánh cầu nguyện cho họ.

Bài liên quan