Tâm Tình Của Người Chinh Phục
Bố cục bài giảng
Cơ Đốc nhân là người chinh phục một đời sống đượm sữa và mật; tâm tình đầu tiên là tình yêu thương hy sinh vô kỷ.
-
Mở đầu: ý nghĩa chữ chinh phục
- Chinh phục là chủ động đánh, chiếm hữu, cai trị và bắt xứ ấy phục tùng.
- Hội Thánh sẽ lần lượt suy gẫm các tâm tình của người chinh phục.
-
I. Cơ Đốc nhân là người chinh phục
- Gia-cốp chiến đấu để chiếm lời hứa của Đức Chúa Trời.
- Dân Y-sơ-ra-ên được cứu khỏi Ai Cập để vào xứ Ca-na-an, xứ đượm sữa và mật.
- Tín hữu là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh, dòng giống được chọn và dân thánh.
-
II. Xứ Ca-na-an thuộc linh
- Đó là đời sống thiên đàng trên đất, chén hạnh phúc đầy tràn.
- Nghịch cảnh sẽ biến thành mật ngọt; Minh họa: Giô-na-than nếm mật mà sáng mắt.
- Chúa Giê-xu ban đời sống dư dật.
-
III. Tâm tình thứ nhất: tình yêu hy sinh vô kỷ
- Hai chi phái rưỡi đã nhận đất phía đông sông Giô-đanh nhưng vẫn đi cùng anh em chiếm xứ.
- Con người sa ngã sinh ra ích kỷ; chính sống thiếu yêu thương làm ta đau khổ.
- Quyết định sống yêu thương vô kỷ thì đã chinh phục được.
-
Kết luận: tình yêu chẳng hề hư mất
- Tài năng, ơn tứ và danh vọng rồi sẽ bị lãng quên, chỉ còn hành động yêu thương.
- Tình yêu thương sống theo gương Chúa Giê-xu, Đấng đã phó sự sống vì chúng ta.
Bài liên quan
- 36:13
- 38:14
- 28:39
- 24:26
- 32:55
- 34:15
- 36:33
- 28:13