Tâm Hồn Suy Tôn

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Sự suy tôn phát xuất từ lòng ta: mỗi cá nhân, cộng đồng đức tin và cả muôn vật đều được kêu gọi tôn vinh Chúa vì ân điển và sự thương xót của Ngài.

  1. Mở đầu

    • Sự thờ phượng là một trong những mục đích của Hội Thánh.
    • Mọi điều ta dâng đều do Chúa ban trước; chỉ sự suy tôn phát xuất tự lòng ta.
    • Chỉ một mình Chúa xứng đáng được suy tôn.
  2. I. Cá nhân suy tôn Chúa

    • Hỡi linh hồn ta: tôn vinh Chúa bằng cả con người, thể xác lẫn tâm linh, mọi lời nói, việc làm, suy nghĩ.
    • Tự nhiên ta muốn tôn mình; vì vậy phải tự kêu gọi mình thờ phượng Chúa mỗi ngày.
    • Căn cứ để suy tôn: Chúa tha tội, chữa lành, cứu mạng, đổ lòng nhân từ thương xót. Minh họa: những lần Chúa cứu khỏi hiểm nguy.
    • Chúa không báo trả theo tội lỗi ta; Ngài cất tội xa như đông xa tây.
  3. II. Cộng đồng đức tin suy tôn Chúa

    • Thi-thiên 103:6-18: Chúa công bình, nhân từ, chậm nóng giận, thành tín với lời hứa.
    • Người lãnh đạo không thờ phượng riêng thì khó kêu gọi Hội Thánh thờ phượng.
    • Mục đích không phải đếm người tin, nhưng để mỗi người tự lòng tôn vinh Chúa.
  4. III. Cả trái đất suy tôn Chúa

    • Chúa lập ngôi trên trời và cai trị muôn vật; mọi người rồi sẽ xưng Ngài là Chúa.
    • Thi-thiên kết thúc như bắt đầu: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
  5. Kết luận

    • Minh họa: hành khách thoát nạn biết ơn người cứu mình, sao ta không cảm tạ Chúa cứu mạng và linh hồn?
    • Ta sống để suy tôn Chúa, bắt đầu từ đời sống cá nhân.

Bài liên quan