Tại Sao Tôi Chịu Báp-têm?

Tải MP3
Ma-thi-ơRô-ma

Bố cục bài giảng

Chúng ta chịu báp-têm vì gương của Chúa Giê-xu và vì mạng lệnh của Ngài: báp-têm bày tỏ sự chết, chôn và sống lại với Chúa, và đưa chúng ta vào việc đào tạo môn đồ.

  1. Mở đầu: Bốn lý do chịu báp-têm

    • Mạng lệnh của Chúa, gương của Chúa Giê-xu, công bố đức tin và cam kết đi theo Chúa suốt đời.
    • Chức vụ Chúa Giê-xu bắt đầu bằng báp-têm và kết thúc bằng Đại Mạng Lệnh; đời sống thuộc linh của chúng ta cũng bắt đầu bằng báp-têm và trưởng thành khi đem người khác đến báp-têm.
  2. I. Gương của Chúa Giê-xu

    • Giăng Báp-tít được sai đến dọn đường, làm báp-têm bằng nước về sự ăn năn; Chúa Giê-xu làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
    • Qua báp-têm, Chúa Giê-xu được bày tỏ là Đấng Mê-si-a và là Con Đức Chúa Trời; Ngài chịu báp-têm không vì ăn năn mà để hoàn tất mọi việc công chính.
    • Báp-têm của Ngài bày tỏ sự chết, chôn và sống lại; chúng ta hiệp một với Ngài, chôn đời sống cũ và sống đời mới. Chúa gánh tội, ban sự công chính cho chúng ta.
    • Báp-têm có nghĩa là nhúng xuống nước và cần đức tin; Ba Ngôi cùng hiện diện: Cha phán, Con chịu báp-têm, Thánh Linh ngự xuống.
  3. II. Mạng lệnh của Chúa

    • Mạng lệnh là khiến muôn dân trở nên môn đồ, rồi làm báp-têm và dạy họ giữ mọi điều Chúa truyền; dành cho mọi tín hữu.
    • Người được cứu là nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, không nhờ báp-têm; báp-têm bằng nước là biểu hiện bên ngoài việc Đức Thánh Linh đã làm bên trong.
    • Mọi mục vụ trong Hội Thánh phải hướng đến hai mục tiêu: đem người khác thành môn đồ và dạy đạo cho họ.
  4. Kết luận

    • Hội Thánh cầu nguyện và nỗ lực để có người tin Chúa, báp-têm và lớn lên.
    • Mỗi người tự hỏi: tôi sẽ làm gì để tham gia thi hành Đại Mạng Lệnh?

Bài liên quan