Tái Kết Ước Với Chúa
Bố cục bài giảng
Lệnh cấm kết hôn với người ngoại đạo không phải kỳ thị mà để bảo vệ đức tin; người tin Chúa phải trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Nê-hê-mi 10:28-30; 13:23-31 Nê-hê-mi 9Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14-17Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3-6I Các Vua 11:1-9II Cô-rinh-tô 6:14Ma-thi-ơ 1:5Ru-tơ 1:16I Cô-rinh-tô 7:12-17I Phi-e-rơ 3:1-4Ma-thi-ơ 6:33
-
Mở đầu: Dân sự lập giao ước
- Nê-hê-mi 8: thờ phượng và Lời Chúa được rao giảng; đoạn 9: dân sự ăn năn, cầu nguyện, nhớ lòng nhân từ của Chúa.
- Cuối đoạn 9, dân sự lập giao ước, ký tên; lời hứa đầu tiên là không gả con gái cho dân địa phương và không cưới con gái họ cho con trai mình.
-
I. Vì sao Chúa cấm kết thông gia với dân ngoại
- Dân địa phương thờ thần tượng với những tập tục ghê tởm; Chúa không muốn dân sự bị nhiễm.
- Đức Chúa Trời là Đấng thánh, kỵ tà; Y-sơ-ra-ên là dân duy nhất thờ một Đức Chúa Trời, và đã nhiều lần sa ngã vào thần tượng.
- Hậu quả: Y-sơ-ra-ên bị lưu đày năm 722 trước Chúa, Giu-đa bị lưu đày năm 586 trước Chúa.
- Lý do Chúa cấm: người ngoại bang sẽ quyến dụ con cái lìa bỏ Chúa mà thờ thần khác.
-
II. Gương của vua Sa-lô-môn và những người khác
- Vua Sa-lô-môn vô cùng giàu có, khôn ngoan, xây đền thờ và viết Châm-ngôn, Nhã-ca.
- Nhưng các bà vợ ngoại bang quyến dụ ông thờ thần khác, nên thời hoàng kim chấm dứt và nước bị chia đôi.
- Vua A-háp và Sam-sôn cũng sa ngã vì kết hôn với người ngoại bang; các cuộc hôn nhân này hủy hoại đời sống thuộc linh của cả dân tộc.
-
III. Đây có phải là kỳ thị chủng tộc?
- Đức Chúa Trời không coi dân Do Thái ưu việt; Ngài chọn họ vì ân điển và lời hứa với tổ phụ, để họ làm ánh sáng cho các dân tộc.
- Ra-háp và Ru-tơ là phụ nữ ngoại bang vì đức tin vào Đức Chúa Trời mà được ghi trong gia phả Chúa Giê-xu.
- Lệnh cấm nhằm tránh cho dân Chúa cái bẫy phạm tội, không phải phân biệt chủng tộc.
-
IV. Áp dụng cho hôn nhân ngày nay
- Quan niệm thời nay cho rằng khác tôn giáo không quan trọng, nhưng cần phân biệt người tin Chúa thật với người chỉ có đạo.
- Cưới người chưa tin Chúa thường dẫn đến ba hậu quả: người tin dần bỏ Chúa, hoặc sống nhiều xung đột, hoặc ít khi người kia tin Chúa.
- Gia đình hạnh phúc hơn khi vợ chồng chung quan điểm và cùng niềm tin; nếu đã kết hôn thì không ly dị mà sống đạo để cảm hóa người kia.
-
Kết luận
- Câu hỏi quan trọng nhất là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết; cha mẹ phải dạy con từ nhỏ, Hội Thánh phải trang bị cho thanh thiếu niên.
- Hãy cầu nguyện hỏi ý Chúa khi chọn bạn đời: Chúa chọn ai làm người bạn đời cho con?
Bài liên quan
- 36:38
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45