Ta Sai Ngươi Đi
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời toàn năng thấy, nghe và biết nỗi đau của dân Ngài; Ngài gọi người tầm thường như Môi-se và sai họ đi giải cứu người khác.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10 Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-2Xuất Ê-díp-tô Ký 4:20Hê-bơ-rơ 11:24-27Thi-thiên 115:5-7Ê-sai 63:9Ga-la-ti 4:4
-
Mở đầu
- Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10: Chúa hiện ra với Môi-se nơi bụi gai cháy và sai ông đến cùng Pha-ra-ôn.
- Cần đào tạo người hầu việc Chúa cho Hội Thánh Việt Nam; Chúa sẽ dùng mỗi người để giải cứu những ai còn bị tội lỗi và ma quỷ cầm buộc.
- Vấn đề lớn nhất của đời ta là chính mình: tự ái, tự cao, không đầu phục Chúa.
-
I. Ta: Đức Chúa Trời là ai
- Ba ngôi hiện ra trong khúc Kinh Thánh: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời và ngọn lửa tượng trưng Thánh Linh.
- Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu, khác các thần tượng có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe.
- Ngài thấy sự cực khổ, nghe tiếng kêu rên, biết nỗi đau đớn của dân Ngài, và hành động đúng thời điểm của Ngài.
-
II. Ngươi: Môi-se được Chúa dùng
- Môi-se đang chạy trốn trong đồng vắng, nhưng vẫn giữ lòng với Chúa, trả giá dẫn bầy chiên đến gần núi Đức Chúa Trời.
- Ông tẻ bước đến xem sự lạ; nếu không dừng lại ta sẽ không thấy việc Chúa. Chúa gọi hai lần vì nhiều khi ta không nghe tiếng Ngài.
- Minh họa: cây gậy khô trong tay Môi-se, khi dâng cho Chúa, trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời làm phép lạ.
-
III. Sai đi: Chúa gọi chúng ta bước thêm một bước
- Môi-se được gọi lúc tám mươi tuổi, nên không ai quá già để Chúa dùng.
- Khi đáp lời Chúa sẽ có sự chiến đấu: tôi là ai, tôi không có tài; nhưng Chúa không vui khi ta từ chối.
- Đi là rời chỗ mình đang đứng: học Lời Chúa nhiều hơn, dâng hiến, phục vụ sốt sắng hơn.
-
Kết luận
- Xin đáp ứng sứ mạng Chúa giao: đi giải cứu đồng bào khỏi ách tội lỗi và ma quỷ.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53