Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái
Bố cục bài giảng
Trong mùa tạ ơn, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về dân Do Thái, vì nhờ họ mà có Đấng Cứu Thế, Kinh Thánh và Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3 Sáng-thế Ký 12:1-3Sáng-thế Ký 15:5-6Rô-ma 1:3Rô-ma 11:11-26Ga-la-ti 3:6-7Ga-la-ti 3:29Ê-xê-chi-ên 38-39Ma-thi-ơ 25:1-13Rô-ma 13:11-14
-
Mở đầu
- Theo tinh thần Phao-lô trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh em, và cũng vì dân Do Thái.
- Nhiều dân xưa đã biến mất, riêng dân Y-sơ-ra-ên còn tồn tại vì là dân Chúa chọn; các chi tộc trên đất sẽ nhờ họ mà được phước.
-
I. Nhờ dân Do Thái, chúng ta có Cứu Chúa, Kinh Thánh và Hội Thánh
- Chúa Jêsus là người Do Thái, thuộc dòng vua Đa-vít.
- Bốn mươi trước giả Kinh Thánh đều là người Do Thái, qua họ Chúa chuyển sứ điệp cho mọi thời đại.
- Hội Thánh bắt đầu ngày lễ Ngũ Tuần giữa những người Do Thái; dân ngoại được kết hợp vào.
-
II. Dân Do Thái là đồng hồ báo thức về sự Chúa tái lâm
- Không để định ngày giờ Chúa trở lại, nhưng để biết thời kỳ mình đang sống mà chuẩn bị.
- Diễn giả nhắc các biến cố thời sự ở Trung Đông và lời tiên tri Ê-xê-chi-ên 38-39 như dấu hiệu cần tỉnh thức.
- Dụ ngôn mười người nữ đồng trinh nhắc Hội Thánh phải sẵn sàng đón Chàng Rể.
-
III. Mối liên hệ của chúng ta với dân Do Thái (Rô-ma 11)
- Mọi lời hứa trong Cựu Ước dành cho người Do Thái; chúng ta hưởng được nhờ đức tin như Áp-ra-ham và ở trong Đấng Christ.
- Sự vấp ngã của họ đem sự cứu rỗi cho dân ngoại, nhưng sẽ có ngày cả Y-sơ-ra-ên được cứu.
- Ba mối liên hệ: được tháp vào cây ô-liu, có đức tin như Áp-ra-ham, ở trong Đấng Christ.
-
Áp dụng: Tạ ơn vì anh em trong Hội Thánh
- Hãy nhìn công lao và lòng trung tín của anh em mà tạ ơn, đừng ganh tị hay đố kỵ.
- Con cái nhìn gương hầu việc của cha mẹ, nên cần sống đúng Lời Chúa.
-
Kết luận
- Đêm đã khuya, ngày gần đến: hãy lột bỏ việc tối tăm và mặc lấy Chúa Jêsus Christ.
- Cùng cầu nguyện xin Chúa tha thứ và giúp bỏ tội lỗi, ước muốn riêng chưa dứt được.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53