Ta Là Người Chăn Hiền Lành
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành: Ngài là cửa của chiên, hy sinh mạng sống vì chiên và bảo vệ chiên mãi mãi.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 10:1-18 Thi-thiên 23Giê-rê-mi 1:5Thi-thiên 139Ê-sai 43:1Giăng 14:6Hê-bơ-rơ 10:19-20I Phi-e-rơ 5:7Giăng 10:26-30
-
Mở đầu
- Những lời Ta là trong sách Giăng: Chúa là bánh sự sống, sự sáng, người chăn, cái cửa, con đường.
- Thi-thiên 23 là cái nhìn của con chiên; Giăng 10 là cái nhìn của người chăn.
- Chúng ta được gọi là chiên của Chúa.
-
I. Người chăn hiền lành là cửa của chiên
- Người chăn thật vào bằng cửa chính: kêu tên chiên, được chiên nhận ra tiếng, và đi trước dẫn đường.
- Chúa biết tên và từng nhu cầu của mỗi người; chiên phải biết phân biệt tiếng Chúa với tiếng người lạ.
- Chúa là cửa: qua cái chết của Ngài chúng ta được cứu, vào ra gặp đồng cỏ xanh tươi.
- Ngài ban sự sống sung mãn, đời sống đầy ý nghĩa là sống làm vinh hiển Chúa.
-
II. Người chăn hiền lành hy sinh cho chiên
- Chúa phó mạng sống vì chiên; khác với kẻ chăn thuê chỉ lo lợi riêng và bỏ chạy khi gặp muông sói.
- Chúa lo lắng và chăm sóc chúng ta, mời chúng ta trao mọi lo lắng cho Ngài.
- Chúa quen chiên và chiên quen Chúa: mối tương giao thân mật, chúng ta có thật sự biết Chúa không?
- Chiên ngoài chuồng sẽ nhập một bầy: Hội Thánh cần hiệp nhất trong chân lý và yêu thương, không cắn xé nhau.
-
III. Người chăn hiền lành bảo vệ chiên
- Chiên thật nghe tiếng Chúa, biết Chúa và theo Chúa.
- Chúa ban sự sống đời đời; không ai cướp được chiên khỏi tay Chúa Con và tay Chúa Cha.
- Minh họa: sự cứu rỗi như món hàng bảo đảm trọn đời.
-
Kết luận
- Theo Chúa là chọn đúng nơi nương thân: được cứu, được chăm sóc, được bảo vệ và có đời sống ý nghĩa. Anh em có thật là chiên của Chúa không?
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21