Ta Là Gốc Nho Thật
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa là nhánh nho ở trong Chúa là gốc nho thật: ở trong Ngài thì kết quả, sống yêu thương và đứng vững ngược dòng đời.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:1-11 Rô-ma 12Thi-thiên 80Ga-la-ti 5:22Rô-ma 1:13I Giăng 4:20Gia-cơ 4:4Giăng 16:33
-
Mở đầu
- Hai phân đoạn nên học thuộc và làm theo: Giăng 15 và Rô-ma 12.
- Chúa vừa đi ngang vườn nho vừa dạy: Ta là gốc nho thật.
- Nho là hình ảnh quen thuộc của dân Do Thái; chữ thật nghĩa là chính hiệu, không giả mạo.
-
I. Đời sống tin Chúa là đời sống kết quả
- Trọng tâm của đoạn Kinh Thánh là kết quả; không kết quả là dấu hiệu chưa thật sự ở trong Chúa.
- Bí quyết duy nhất là ở trong Chúa và cứ ở trong Chúa: có sự sống của Chúa và đọc, học, làm theo lời Ngài mỗi ngày.
- Hai loại quả: trái của Thánh Linh (yêu thương, vui mừng, bình an...) và đem người khác về với Chúa.
- Minh họa: bình hoa cắm đẹp nhưng sẽ héo vì hết sự sống; nhánh nho có sự sống tự nhiên ra trái.
-
II. Đời sống tin Chúa là đời sống yêu thương
- Dấu hiệu của môn đồ không phải đồng phục mà là yêu thương nhau.
- Yêu thương thể hiện bằng hy sinh, như Chúa phó sự sống mình vì bạn hữu.
- Yêu thương thể hiện trong tình bằng hữu: sống thành thật, cởi mở, không khách sáo.
- Liên hệ chiều dọc với Chúa và chiều ngang với anh em không tách rời nhau.
-
III. Đời sống tin Chúa là đời sống ngược dòng đời
- Người đời ghét chúng ta là chuyện tất nhiên, vì họ ghét Chúa trước và chúng ta không thuộc về thế gian.
- Sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian; không thể theo Chúa và theo đời cùng lúc.
- Minh họa: hoa sen giữa bùn vẫn thơm; con cá sống ở biển mà thịt không mặn; chỉ cá chết mới trôi theo dòng.
- Chúng ta theo gương Chúa Giê-xu và có lời hứa: Ngài đã thắng thế gian.
-
Kết luận
- Hãy ở trong Chúa, tiếp tục sống yêu thương, thì không còn gì ở thế gian khiến chúng ta lo buồn sợ hãi.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21