Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh
Bố cục bài giảng
Trong nghịch cảnh, ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới: bay cao như chim ưng, chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 40:21-31. Nghịch cảnh là khó khăn, thử thách đưa đến lo buồn, căng thẳng, chán nản mà nhiều người đã gặp.
- Học Lời Chúa đưa chúng ta vào mối liên hệ với Chúa, nguồn sự sống, sự tươi mới và chiến thắng.
-
I. Biết Chúa là ai
- Chính Ngài dựng nên vũ trụ bao la; lòng bàn tay Ngài đo được biển, tay Ngài đo được các tầng trời.
- Một bên là Đức Chúa Trời vĩ đại, một bên là con người mỏi mệt, nhưng Chúa hứa ban sức lực cho kẻ nhọc nhằn.
-
II. Chim ưng: Chúa dùng thử thách để huấn luyện
- Chim ưng làm tổ trên vách núi cao, chờ gió bão để cất cánh bay vượt hơn mọi loài chim.
- Minh họa: chim mẹ gỡ bớt lót tổ êm, đẩy chim con ra giữa không trung, rồi xòe cánh đỡ con; Chúa huấn luyện dân Ngài như vậy.
- Nghịch cảnh là cơ hội để chúng ta mạnh mẽ và từng trải hơn.
-
III. Lực sĩ chạy đua và người đi bộ mỗi ngày
- Minh họa: con nai và con sư tử ở Phi Châu, sáng nào cũng phải chạy; đời sống chúng ta cũng là cuộc chạy đua.
- Chạy theo giờ nhóm, học Kinh Thánh, cầu nguyện là rèn thành lực sĩ thuộc linh.
- Việc thường ngày như đọc Kinh Thánh, cầu nguyện mười phút hay việc nhà mà ta hay thất bại cũng gây căng thẳng; cần nhờ sức Chúa.
-
IV. Trông đợi Chúa để được sức mới
- Sức mới nghĩa là sức tươi mới và sức được Chúa đổi cho sức yếu của mình.
- Trông đợi không phải ngồi chờ; như cô dâu chú rể chuẩn bị đám cưới, ta làm hết sức và chuẩn bị đón Chúa.
-
Kết luận
- Dù gặp nghịch cảnh, nhờ sức Chúa chúng ta vẫn có sức mạnh để tiến bước không mỏi mệt.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53