Sức Mạnh Của Hội Thánh
Bố cục bài giảng
Hội Thánh đẹp đẽ nhưng cũng đầy sức mạnh vì có Chúa ngự bên trong; sự hiện diện ấy sinh ra không khí kính sợ và tình yêu thương.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47 Nhã-ca 6:10Ma-thi-ơ 16:18Ma-thi-ơ 28:18-20Sáng-thế Ký 28:10-22Công-vụ các Sứ-đồ 9Rô-ma 5:5
-
Mở đầu
- Đọc Công-vụ 2:36-47: ba ngàn người tin Chúa và Hội Thánh đầu tiên bền lòng trong lời dạy, thông công, bẻ bánh, cầu nguyện.
- Hai phần: sự tỏ ra sức mạnh và nguồn gốc của sức mạnh.
-
I. Sự tỏ ra sức mạnh của Hội Thánh
- Nhã-ca 6:10: Hội Thánh như rạng đông, đẹp, tinh sạch và đáng sợ như đạo quân giương cờ.
- Cửa âm phủ không thắng được Hội Thánh: bị bắt bớ dữ dội nhưng Hội Thánh lan khắp thế giới.
- Những kẻ tuyên bố Cơ Đốc giáo sẽ biến mất đều qua đời, còn Kinh Thánh được dịch ra ngày càng nhiều ngôn ngữ.
-
II. Nguồn gốc sức mạnh: Chúa ngự trong Hội Thánh
- Chúa toàn năng ngự trong Hội Thánh nên đụng đến Hội Thánh là đụng đến Chúa, như Sau-lơ trên đường Đa-mách.
- Chúa hứa ở cùng luôn cho đến tận thế; điều đáng sợ nhất là vắng bóng Chúa.
-
III. Có Chúa thì có không khí kính sợ
- Hội Thánh đầu tiên kính sợ vì có phép lạ, và đó là sự kính sợ sâu trong tâm hồn, không do trang trí nhà thờ.
- Minh họa: Gia-cốp ở Bê-tên thức dậy nói thật Chúa ở đây mà tôi không biết.
- Người ta tìm đến Chúa khi thấy Hội Thánh thật có Chúa.
-
IV. Có Chúa thì có tình yêu thương
- Nếu không tin có Đức Chúa Trời phán xét và là Cha chung, không có lý do vững để yêu thương, hy sinh.
- Tình yêu Chúa tuôn đổ trong lòng nhờ Đức Thánh Linh; Hội Thánh đầu tiên chia sẻ của cải cho nhau.
-
Kết luận
- Muốn ý thức Chúa hiện diện thì phải cầu nguyện.
- Hội Thánh, gia đình và cá nhân đều cần sốt sắng cầu nguyện để có quyền năng.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30