Sửa Soạn Tấm Lòng
Bố cục bài giảng
Đầu năm mới, hãy sửa soạn tấm lòng đón Chúa: nhận biết mình cần được cứu, ăn năn thật và sống đời sống đổi mới.
-
Mở đầu
- Minh họa: một người mang bằng cấp giả, được quý trọng nhưng cuối cùng bị trục xuất; giữa thật và giả luôn có cuộc chiến.
- Người Do Thái biết con người tội lỗi, chờ Chúa phán xét; Giăng Báp-tít kêu gọi ăn năn.
-
I. Mọi nơi trũng phải lấp đầy
- Nơi trũng là mặc cảm, nghi ngờ, tuyệt vọng và những ham muốn riêng cuốn ta đi.
- Ta phải thật sự muốn được lấp đầy, rồi đầu hàng và nhờ cậy sức Chúa.
-
II. Mọi núi gò phải hạ xuống
- Núi gò là sự kiêu ngạo, tự cao, không chịu nhận lỗi.
- Kiêu ngạo ngăn cách ta với Chúa, như A-đam và Ê-va không nhận lỗi trước mặt Ngài.
-
III. Đường quanh co phải làm cho ngay thẳng
- Quanh co là hai lòng, phân vân, che lấp sai trật này bằng sai trật khác.
- Không đọc Lời Chúa, ta như người mù đi nghiêng ngả; Lời Chúa làm đường ta ngay thẳng.
-
IV. Đường gập ghềnh phải làm cho bằng
- Gập ghềnh là tội giấu kín, gai gốc, cay đắng và oán giận người khác.
- Mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời: Chúa làm sạch mọi tội lỗi, tự ti, kiêu ngạo và quanh co.
- Báp-têm là bỏ nếp cũ, cùng chết với Chúa và tha thứ người phạm đến mình.
-
Áp dụng: kết quả xứng đáng với sự ăn năn
- Sống đời sống mới, nhờ Thánh Linh đổi mới; không tái sinh thì không vào được nước Đức Chúa Trời.
- Ai có hai áo hãy chia cho người không có; người thu thuế chớ đòi quá mức; binh lính chớ hà hiếp, hãy bằng lòng với lương mình.
- Tiền bạc và vật chất không được làm chủ đời ta, mọi sự có là để tôn vinh Chúa.
-
Kết luận
- Mỗi người tự xét mình, cần sự sống của Chúa để được thay đổi.
- Nước thiên đàng gần rồi, đừng bỏ lỡ cơ hội nói với những người chưa biết Chúa, kể cả thanh thiếu niên trong Hội Thánh.
Bài liên quan
- 42:23
- 38:52
- 42:57
- 33:26
- 40:48
- 37:36
- 31:37
- 48:40