Sự Vụ Của Tín Nhân 6
Bố cục bài giảng
Người thuộc về Chúa được tôi luyện như ngọc quý: sự ghen ghét của thế gian rèn tình yêu thương, sự bắt bớ rèn lòng nhịn nhục để chúng ta trưởng thành.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:18-25 Giăng 3:16Giăng 3:19Ma-thi-ơ 5:14Ma-thi-ơ 5:44-45Gia-cơ 1:2-4Ma-thi-ơ 5:11-12
-
Mở đầu
- Năm bài trước: tín hữu là nhánh nho, môn đồ, con cái, bạn hữu và sứ giả của Chúa.
- Ngọc có mài giũa mới thành khí cụ quý; tín hữu cũng được Chúa tôi luyện.
-
I. Được tôi luyện bằng sự ghen ghét (câu 18-19)
- “Thế gian” ở đây là cộng đồng sống xa cách và chống nghịch Đức Chúa Trời.
- Thế gian ghét chúng ta vì chúng ta giống Chúa, là sự sáng; bóng tối không ưa ánh sáng. Minh họa: bóng đèn trước nhà thờ bị bắn vỡ nhiều lần.
- Thế gian ghét chúng ta vì chúng ta không thuộc về thế gian mà được Chúa chọn lấy.
- Chúa cho phép điều đó để tôi luyện tình yêu: yêu cả kẻ ghét mình, giống Cha trên trời.
-
II. Được tôi luyện bằng sự bắt bớ (câu 20-25)
- Đầy tớ không lớn hơn chủ; thế gian bắt bớ vì mù lòa thuộc linh, không nhận biết Đức Chúa Trời dù Ngài đã bày tỏ qua thiên nhiên và con người.
- Thế gian còn cứng lòng: thấy lời dạy và phép lạ của Chúa mà vẫn chống nghịch.
- Bắt bớ có nhiều hình thức: tù đày ở nơi này, kỳ thị và chống đối ở nơi khác.
- Bắt bớ rèn đức tin và nhịn nhục; Hội Thánh thường lớn mạnh nhất trong thời bị bắt bớ.
-
Kết luận
- Chúa phán: vì danh Ngài mà bị mắng nhiếc, bắt bớ thì có phước, hãy vui mừng.
- Chúa dùng ghen ghét rèn tình yêu thương, dùng bắt bớ rèn lòng nhịn nhục, để chúng ta trưởng thành như ngọc được mài.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10