Sự Tự Do
Bố cục bài giảng
Phước cho dân tộc có Chúa làm Đức Chúa Trời: tự do chỉ bền khi chúng ta giữ lời Chúa, nhờ Ngài ban sức vâng lời và biết ơn, cầu nguyện cho xứ sở.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 33:12 Châm-ngôn 14:34Lê-vi Ký 20:22-23I Sa-mu-ên 13:13-14I Giăng 5:18Đa-ni-ên 1:8Rô-ma 8:3-4Phi-líp 4:13Ê-sai 33:22Giăng 15:3Gia-cơ 1:18Giô-suê 1:7-8
-
Mở đầu
- Nhân tuần lễ Độc lập, người ta quý trọng tự do; nhiều vị lãnh đạo từng nhìn nhận dân tộc cần kính sợ và nương cậy Đức Chúa Trời.
- Công bình làm cho nước cao trọng, tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.
-
I. Phước cho dân tộc có Chúa làm Đức Chúa Trời
- Dân tộc được Chúa chọn có phước; Chúa cũng gọi tín hữu làm dân thánh và nước thầy tế lễ.
- Chúng ta được hưởng tự do nơi xứ sở này, vậy hãy làm công dân tốt, biết ơn và gìn giữ tự do.
- Dân Chúa nếu bỏ sự công bình Chúa dạy thì sẽ đánh mất phước.
-
II. Tự do để thờ phượng Chúa
- Những người lập quốc ra đi để được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, và Chúa đã ban cho họ.
- Minh họa: một thanh niên vượt biển xin vào xứ này chỉ để tự do thờ phượng Chúa và được chấp nhận.
- Chúa tôn trọng quyền chọn lựa của chúng ta; vâng lời thì phước kéo dài cho con cháu, bỏ Chúa thì sa ngã.
-
III. Nhờ Chúa mà vâng giữ lời Ngài
- Người sinh bởi Đức Chúa Trời tự giữ mình và ma quỷ không làm hại được.
- Đa-ni-ên quyết định trong lòng không ô uế; Chúa nhậm lời và giúp ông giữ vững.
- Chúa Jêsus chịu tội thay chúng ta và ban Thánh Linh để luật pháp công bình được trọn trong chúng ta.
- Như Phao-lô, chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức.
-
IV. Trở lại với lời Chúa
- Ngày nay nhiều nơi muốn loại bỏ lời Chúa khỏi trường học và đời sống chung; Hội Thánh cần cầu nguyện cho lãnh đạo kính sợ Chúa.
- Khi bỏ Chúa, gia đình và thế hệ sau dần không còn biết Chúa; điều cần là trở lại với lời Đức Chúa Trời, đừng dung hòa.
- Chúng ta được thánh sạch nhờ lời Chúa; sống trong lời Ngài làm gương tốt cho người chưa tin.
- Minh họa: người đi tìm ý nghĩa ngoài Chúa chỉ gặp trống rỗng, nhưng khi biết Chúa thì đời sống đổi mới.
-
Kết luận
- Đừng quên cầu nguyện cho chính phủ, cho những người lính bảo vệ chúng ta và gia đình họ.
- Chúng ta có trách nhiệm với xứ sở đang sống, trở nên công dân tốt và xứng đáng với thiên quốc Chúa đã sắm sẵn.
Bài liên quan
- 33:30
- 28:26
- 41:50
- 45:08
- 19:56
- 36:39
- 36:19
- 31:41