Sự Thờ Phượng
Bố cục bài giảng
Thờ phượng đúng là thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Tạo Hóa, bằng thái độ kính sợ, khiêm nhường và tấm lòng thật.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2-6Thi-thiên 73:25Phi-líp 3:8Thi-thiên 95:6Phi-líp 2:10Nê-hê-mi 9:1-5II Sử-ký 7:14II Ti-mô-thê 1:12Giăng 4:24
-
Mở đầu
- Phao-lô đối thoại với dân thành A-thên, một nơi đầy hình tượng, kể cả bàn thờ ‘thần không biết’.
- Dàn bài: đối tượng thờ phượng, thái độ thờ phượng và phước hạnh của sự thờ phượng.
- Điều quan trọng nhất là thờ phượng ai, hơn cả nơi chốn, giờ giấc hay hình thức.
-
I. Đối tượng của sự thờ phượng
- Đức Chúa Trời dựng nên thế giới và mọi vật; Ngài là Chúa trời đất, không ngự trong đền do tay người làm.
- Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải cứu dân Ngài; không được có thần nào khác và không được làm hình tượng để thờ lạy.
- Đức Chúa Trời hằng sống không bị bất cứ vật chất, thời gian hay không gian nào giam hãm.
- Minh họa: một nữ tín hữu giữ vững đức tin, chọn Chúa hơn mọi mối quan hệ.
-
II. Thái độ thờ phượng
- Chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời nên đừng kể Ngài như vàng, bạc hay đá do tay người chạm trổ.
- Hãy cúi xuống, quỳ gối trước mặt Đức Giê-hô-va, kính sợ và nghiêm trang.
- Nê-hê-mi 9: dân Chúa kiêng ăn, xưng tội, nghe Lời Chúa và kêu cầu lớn tiếng.
- Đến đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, yên lặng, không coi thường buổi thờ phượng.
-
III. Phước hạnh của sự thờ phượng
- Chúa bỏ qua thời ngu muội xưa và kêu gọi mọi người ăn năn.
- Đức Chúa Giê-xu sống lại là Đấng trung gian; chúng ta được gọi Chúa là Cha.
- II Sử-ký 7:14: hạ mình, cầu nguyện, bỏ đường tội thì Chúa tha và cứu khỏi tai vạ.
- Ai hầu việc Chúa thì được Cha tôn quý.
-
Kết luận
- Thờ phượng thật bằng tâm linh và lẽ thật, không phải hình thức bên ngoài.
- Dù ngồi trên ghế, lòng phải quỳ xuống; mời Hội Thánh đứng dậy cầu nguyện.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49