Sự Thăm Viếng Của Thánh Linh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Nhu cầu lớn nhất của Hội Thánh không phải tiền bạc hay nhân sự mà là sự thăm viếng của Đức Thánh Linh; chỉ cần ‘hơi nước’ thì cây khô cũng đâm chồi.

  1. Mở đầu

    • Sự thăm viếng của Thánh Linh là đề tài rất lớn; diễn giả ước ao gợi lên sự khao khát nơi con dân Chúa.
    • Đức Cha hoạch định, Đức Con thi hành, Đức Thánh Linh vận hành sự cứu rỗi.
  2. I. Nhu cầu lớn nhất của Hội Thánh

    • Hội Thánh nay dư thừa nhân sự, học vấn, phương tiện nhưng phát triển chậm và yếu ớt.
    • Người lãnh đạo chịu nhiều áp lực, tín hữu thì bận rộn, gia đình có người tin người chưa tin.
    • Nhu cầu thật là sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh, nguồn của tình yêu thương đời đời.
  3. II. Cây bị đốn vẫn còn hy vọng

    • Gióp 14:7-9 mô tả tình trạng bi đát: rễ già, thân chết, nhưng ‘vừa có hơi nước thì nó sẽ mọc chồi’.
    • Chỉ cần một chút hơi nước chứ không cần cơn mưa lớn, cây đã sống lại.
    • Minh họa: chậu kiểng héo được tưới nước thì xanh tươi trở lại.
  4. III. Chứng nghiệm về sự thăm viếng

    • Diễn giả kể thời gian khốn đốn sau biến cố 1975, Hội Thánh nhỏ bé nhưng bền lòng cầu nguyện.
    • Đêm Chúa thăm viếng, giới trẻ xưng tội, khóc lóc rồi vui mừng hát ngợi khen; chính diễn giả cũng được Chúa cáo trách về một tội nhỏ và được nhẹ lòng.
    • Sau đó nhiều người tin Chúa, buổi nhóm đông, nhiều Hội Thánh mới được lập, tài chánh được cung ứng.
    • Thánh Linh là nước, lửa, bồ câu, dầu và dấu ấn; người được Thánh Linh đầy dạn dĩ như Ê-tiên.
  5. IV. Kết quả của sự thăm viếng

    • Hội Thánh dù ở nơi khô hạn vẫn kết quả vì rễ đâm bên dòng nước.
    • Kết quả phi thường, như các cơn phục hưng tại nhiều nước trên thế giới.
    • Xin cơn mưa đầu mùa và mưa cuối mùa; cầu nguyện, ăn năn giải quyết tội lỗi là điều kiện.
  6. Áp dụng và kêu gọi

    • Mỗi người tự hỏi mình cần được Thánh Linh đụng đến trước hết, thay vì nhìn người khác.
    • Tội lỗi ngăn trở cầu nguyện (Ê-sai 59:1-2); xin Chúa thăm viếng cá nhân, gia đình và Hội Thánh.
    • Chúa làm cho sự sống tươi mới nảy nở như cây non xanh tốt.

Bài liên quan