Sự Tha Thứ
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa phải tha thứ nhau vô hạn như Đức Chúa Trời đã tha thứ mình, bằng cách bỏ cay đắng, giận dữ và sống nhân từ, thương xót.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:30-32 Ma-thi-ơ 18:21-22Cô-lô-se 3:13Thi-thiên 103:8-12Lu-ca 17:3-4Ma-thi-ơ 6:14-15Mác 11:25Lu-ca 23:34Công-vụ 7:60Châm-ngôn 19:11Ga-la-ti 2:20Ma-thi-ơ 9:36Rô-ma 9:1-3
-
Mở đầu
- Ít khi ta bị người khác trách móc vì họ đã âm thầm tha thứ cho ta.
- Đọc Ê-phê-sô 4:30-32: đừng làm buồn Đức Thánh Linh, hãy tha thứ như Đức Chúa Trời đã tha thứ.
-
I. Tha thứ là mệnh lệnh vô hạn
- Tha thứ nói dễ làm khó vì bản tính muốn được tha hơn là tha người.
- Phi-e-rơ nghĩ bảy lần là nhiều; Chúa phán bảy mươi lần bảy, nghĩa là luôn luôn.
- Khuôn mẫu là sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua huyết Đấng Christ.
-
II. Năm lý do phải tha thứ
- Để được Đức Chúa Trời tha thứ cho mình.
- Để lời cầu nguyện được nhậm.
- Vì đạo của chúng ta là đạo ân điển.
- Vì Chúa Giê-xu và các thánh đồ đã làm gương.
- Vì tha thứ là danh dự của người khôn ngoan.
-
III. Bỏ sáu điều tiêu cực
- Cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc và mọi điều hung ác.
- Buồn giận có thể thánh khiết như Chúa giận trước sự bất công, nhưng giận vì nóng tính thì phải bỏ.
- Tự sức ta không làm nổi; chỉ nhờ đồng chết với Đấng Christ và để Ngài sống trong ta.
-
IV. Sống nhân từ và thương xót
- Nhân từ là đối xử tử tế, ân cần như Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài.
- Thương xót là động lòng trước nỗi khổ người khác, như Chúa Giê-xu với đoàn dân đông.
- Phao-lô thương xót đến mức ước ao cho dân mình được cứu.
-
Kết luận
- Tha thứ đem lại lợi ích cho chính mình: được Chúa tha, lời cầu nguyện được nhậm, tâm hồn bình an.
- Khi tha thứ trở thành nếp sống tự nhiên, ánh sáng của chúng ta soi cho người thấy việc lành mà ngợi khen Cha trên trời.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35